Mâu thuẫn vì việc dạy con, vợ đâm chết chồng

ngày 09/10/2013

Vợ thấy chồng đang cầm roi đánh đứa con trai, nên can ngăn. 2 vợ chồng cự cãi nhau. Trong cơn nóng giận, thiếu kiềm chế, vợ dùng dao Thái Lan đâm người chồng 2 nhát.

Vụ án xảy ra vào khoảng 15h ngày 5/10 tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Người chồng xấu số là anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1974), còn nghi phạm cũng là người vợ đầu ấp tay gối tên Nguyễn Thị Nhanh (SN 1976).

Ngày 7/10, chúng tôi tìm đến ấp 8, lúc gia đình đang làm đám tang cho anh Thuận. Rất nhiều bà con, người thân đến chia buồn. 2 đứa con anh Thuận là Nguyễn Quốc Đạt (SN 1997, học lớp 11) và Nguyễn Ngọc Minh Thư (SN 2001, học lớp 7) đầu quấn khăn tang trắng, đôi mắt đỏ hoe... Ông Nguyễn Văn Lập (cha của Thuận) ngồi thẫn thờ gần bên quan tài của con.

Ông Lập đau buồn kể lại vụ việc: “Chiều hôm đó, Thuận đi chăn bò về thấy con trai (Đạt) đang bấm điện thoại chơi game. Thuận la rồi giật lấy điện thoại di động ném ra sân và cầm roi định đánh con. Lúc này, Nhanh đi làm về (công nhân Khu công nghiệp Hòa Phú) có cự cãi qua lại và 2 vợ chồng xô xát nhau. Tui can 2 vợ chồng nó ra và mọi chuyện cũng yên. Tui xuống nhà dưới ăn cơm thì 2 vợ chồng nó tiếp tục cự nhau. Thuận bị vợ nó đâm bằng dao Thái Lan gục xuống nền nhà. Tui chỉ kịp kêu cứu, còn con dâu chạy ra ngoài…”.

Anh Trương Quốc Trung, nhà cặp vách gia đình 2 vợ chồng Thuận kể lại: “Tui ở bên nhà nghe tiếng kêu cứu thất thanh và thấy vợ Thuận chạyra trước sân. Tui có hỏi: “Chuyện gì còn có đó, sao mầy làm vậy?". Nhanh bảo chỉ cầm con dao dọa, nhưng anh Thuận nhào tới trúng chớ không có ý đâm. Sau đó, đứa con trai lớn (Đạt) của anh Thuận lấy xe đạp chở mẹ về bên ngoại…”.

Chị Nguyễn Thị Thủy bán nước giải khát gần nhà của vợ chồng Thuận cho biết: “Thằng Thuận cao ráo điển trai. Trước đó, có người phụ nữ ngoài chợ để ý chớ bồ bịch gì. 2 vợ chồng Thuận lâu lâu cũng có xảy ra cảnh “cơm không lành canh không ngọt” và thỉnh thoảng Nhanh cũng “nâu con mắt” vì bị chồng đánh nhưng sau đó vài ngày cũng làm lành trở lại. Một buổi chiều trước khi xảy ra vụ án vài ngày, vợ chồng Thuận còn cầm tay nhau đi ra chợ uống nước rất lãng mạn và sáng Thuận chạy xe đạp chở vợ ngồi sau ôm eo ếch rất tình tứ. Ngày thường, Nhanh cũng rất thương chồng con, sáng sớm ra chợ mua cá, thịt rồi gửi về cho chồng con, gia đình chồng rồi mới quá giang xe bạn đi làm. Không biết có uẩn khúc gì bên trong mà nó (Nhanh) có hành động quá khích như vậy…”.

Còn ông Lập nói trong nước mắt.“Cuộc sống gia đình khó khăn lắm! Hàng ngày, tui đạp xe bán bánh bò, bánh tiêu thu nhập ít ỏi, không biết có nuôi nổi 2 đứa cháu nội không?”.Nguyên nhân cụ thể ra sao thì Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ án. Tuy nhiên, qua vụ án cho thấy, từ chuyện nóng giận thiếu kiềm chế đã đẩy một gia đình vào cảnh tan nát: chồng chết, vợ bị bắt, 2 đứa con bơ vơ...

Theo thông tin ban đầu, hôm đó, anh Thuận đánh vợ vào ngực 2 cái và đuổi vợ về cha mẹ ruột ở. Nhanh chạy sang nhà cha mẹ chồng (kế bên) thì Thuận chạy theo đánh tiếp. Lúc này, Nhanh thấy con dao để trên bộ ngựa, liền cầm lấy và bảo “Tôi không nhịn ông nữa”. Thuận vẫn nhào vô, Nhanh đâm 2 nhát dao vào vùng ngực thủng tim. Ngày hôm sau, Thuận tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

{fcomment}