Lễ hội khai hạ, cầu an tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vừa được Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL có quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Thông tin trên được bà Lâm Thị Hoàng Anh - Trưởng Ban Quản lý Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, xác nhận với phóng viên Ngày Nay vào sáng nay ngày 6/4.
Bà Anh cho biết hiện UBND TP.HCM cùng Sở VH-TT TP.HCM đang có những bước chuẩn bị để làm lễ đón nhận.
Theo thông tin mà chúng tôi có được, tháng 7/2021, UBND TP.HCM gửi đề xuất để đưa lễ hội khai hạ, cầu an tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể.
Lễ khai hạ, cầu an tại lăng Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: do BQL Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt cung cấp
Lễ khai hạ, cầu an thường diễn ra vào mùng 7 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại Lăng đức Tả quân Lê Văn Duyệt, hay còn gọi là lăng Ông Bà Chiểu.
Các nhà nghiên cứu, giới chuyên môn cho rằng đây không chỉ là đặc điểm văn hóa của người dân TP.HCM mà còn mang đặc trưng nét sinh hoạt văn hóa của người dân Nam Bộ.
Lễ là dịp để cầu mong cho mưa thuận, gió hòa và một năm mới nhiều hanh thông, sức khỏe dồi dào.
Lễ khai hạ, cầu an tại Lăng Ông thường kèm theo những chầu hát bội sống động với các tuồng tích như: Ngọc Quỳnh lâm tế, Thần Nữ dâng ngũ linh kỳ, San Hậu,...
Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt hay còn gọi là Lăng Ông, là khu đền và mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt (1764-1832); hiện tọa lạc tại số 1 đường Vũ Tùng, có cổng Tây tại số 126 đường Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh (TP.HCM).
Do vị trí Lăng Ông nằm ở khu vực Bà Chiểu nên người dân quen gọi chung Lăng Ông - Bà Chiểu (tức là “Lăng Ông ở Bà Chiểu”) để chỉ khu vực này.
Nguồn: https://ngaynay.vn/le-khai-ha-tai-lang-ta-quan-le-van-duyet-duoc-cong-nhan-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-post119486.html
-
Sinh con hay không là quyền và lựa chọn của tôi
-
Cà phê đứng, đừng phê quá (79)
-
Honda ra mắt 3 mẫu xe máy mới tại Việt Nam
-
Tốt nghiệp loại Giỏi mà thất nghiệp: Thực sự là có vấn đề
-
Phát hiện mới về tác dụng phụ của Pfizer, Moderna và AstraZeneca
-
Vân Dung thành người phụ nữ yêu cuồng sống vội, bị lừa cả đời
-
Nghệ thuật sắp xếp hình ảnh vừa nhìn đã... sái quai hàm!
-
Vụ mượn danh 'quốc bảo' để trục lợi?: Chậm xác minh, nhạy cảm
-
PV tặng phần thưởng giải báo chí cho cô gái làm đủ nghề nuôi em
-
Giật mình lời khai sát thủ 15 tuổi giết nghệ sỹ Đỗ Linh