Để nhận dạng giọng nói của đối tượng khống chế, bịt mặt mình hiếp dâm mình, chị N. đã mưu trí vờ hỏi: “Ngày mai anh còn quay lại không?” khiến kẻ háo sắc buột miệng trả lời “có”.

Chị N đã mưu trí hỏi để nhận giọng đối tượng hiếp dâm mình. Ảnh minh họa
Sáng 4-6, Thượng tá Hoàng Xuân Thu – Phó trưởng Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Đình Hữu (SN 1984, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại huyện Krông Năng) để làm rõ hành vi hiếp dâm.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 5-2016, gia đình chị Th. Ph. N. (SN 1989, ngụ xã Ea Tóh, huyện Krông Năng) thuê Hữu và 2 người đào giếng cho mình. Quá trình đào giếng thuê, Hữu biết được chị N. thường ở nhà một mình, chồng chị N. đi làm xa, cuối tuần mới về.
Khoảng 22 giờ ngày 30-5, Hữu đột nhập vào nhà rồi vào phòng ngủ khống chế chị N., dùng áo trùm lên mặt chị N., băng keo dán miệng, dùng dây cột tay vào giường, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm chị N. 2 lần.
Sau khi bỏ băng keo dán miệng, chị N. có hỏi nhiều câu để nghe giọng nói nhưng Hữu không trả lời. Lúc Hữu chuẩn bị về, N. tiếp tục hỏi: “Ngày mai anh còn quay lại không?” thì Hữu buột miệng trả lời: “có”.
Sáng ngày 31-5, chị N. trình báo và khẳng định giọng nói của Hữu giúp cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra đối tượng.
Nguồn 24h
-
Quảng Ngãi: 'Thủ phủ' cây ăn quả thất thủ sau mưa bão
-
Trạng Lợn xem bói
-
Nước nóng trung tâm cho chung cư: Lựa chọn tiết kiệm và bền vững cho tương lai
-
Leverkusen cắt đứt mạch trận thắng kỷ lục của Bayern Munich
-
10 biểu hiện lạ ở da có thể là dấu hiệu của bệnh nghiêm trọng
-
Tốc độ gia tăng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tiếp tục giảm
-
Tiền đổ vào bất động sản tăng mạnh
-
HQ đòi Triều Tiên ngừng "nhục mạ" Tổng thống
-
Những màn chịu đòn dũng mãnh của CSCĐ Việt Nam
-
Dẹp chợ sai quy trình, tiểu thương kéo lên tỉnh cầu cứu
