Được cha cho 20.000 đồng, chị Thắm chạy sang nhà chị ruột (cùng ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM) rồi mất liên lạc đến nay.
Ngày 10-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Tốt (71 tuổi; ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM) cho biết 14 ngày qua, kể từ khi chị Trần Thụy Hồng Thắm (45 tuổi, con gái ruột của ông) mất tích, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng "bặt vô âm tín".
Ông Trần Văn Tốt kể con gái ông mắc bệnh rối loạn tâm thần, lúc tỉnh táo, lúc lại hành xử như trẻ con. Thường ngày, chị chỉ quanh quẩn trong nhà.
Khoảng 15 giờ ngày 27-9, chị Thắm xin cha sang nhà chị ruột cách đó chừng 800m (cùng ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân). Ông đồng ý và cho chị 20.000 đồng để mua đồ ăn. Chị Thắm lấy xe đạp chạy qua nhà chị ruột, để xe đạp ở đó rồi đi mất.

Khi đi, chị Thắm mặc quần áo tương tự trong hình. Ảnh: Gia đình cung cấp.
"Mấy ngày nay, cả nhà chia nhau tìm kiếm khắp nơi, đến hết các các trung tâm bảo trợ xã hội ở TP HCM đều không thấy. Tinh thần con tôi không ổn định, không có bạn bè cũng không giao tiếp với ai ngoài gia đình" – ông Tốt nói.
Nguồn: nld.com.vn
-
Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar: Áo dài Việt rạng rỡ chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ
-
Đau lòng : Bố ép con ruột uống thuốc trừ sâu sau đó tự vẫn
-
Thế giới bóng đá dậy sóng khi Sepp Blatter từ chức chủ tịch FIFA
-
Bỏ túi trăm nghìn tỷ chủ đầu tư vẫn chây ỳ không nộp thuế
-
Trần Văn Thảo hạ knock-out nhà vô địch bất bại Thái Lan
-
Ghiền thịt gà liên quan bất ngờ đến 3 dạng ung thư
-
Nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời, tạm dừng giải ngân mới
-
Châu Âu đòi phạt Apple 19 tỉ USD, Mỹ lên tiếng bảo vệ
-
Rượu vang Ý- linh hồn của những bữa tiệc
-
Chi cả trăm triệu USD để nhập bánh kẹo
