Hơn 1 giờ khống chế kẻ cầm kéo dọa truy sát nhiều người

ngày 06/11/2014

Đối tượng Tuấn có biểu hiện của người sử dụng ma túy liên tiếp quậy phá la hét, cầm kéo, xẻng, bình gas đe dọa, đánh đập bất cứ ai mà y thấy thích kể cả mẹ mình.
 
 
Chiều tối 5/11 công an P.15, Q.8, TP.HCM cho biết, công an đang tạm giữ đối tượng Ngô Hoàng Tuấn (SN 1987, ngụ ở địa phương) để làm rõ việc quậy phá, đánh người thân, ném đá người dân địa phương, gây náo loạn mất an ninh trật tự khu phố.
 
Theo thông tin ban đầu, lúc 23h đêm 4/11 Tuấn bất ngờ la hét, đập phá đồ đạc, rồi cầm xà beng đuổi đánh mẹ ruột nhưng bà này may mắn thoát nạn và lực lượng công an có mặt ngăn chặn kịp thời.

Lực lượng Cảnh sát 133 khống chế Tuấn
 
Khoảng 3h sáng 5/11 Tuấn lại quậy phá, mang đồ đạc cá nhân của người thân vứt ra ngoài. Đến chiều cùng ngày Tuấn cố thủ trong nhà đập phá đồ đạc.
 
Đến 17h45 chiều 5/11 người dân gọi điện trình báo công an phường và cảnh sát 113 về việc Tuấn tiếp tục quậy phá, la hét tại hẻm 166 đường Lưu Hữu Phước, dùng đá tấn công gây thương tích 1 người ở địa phương là anh P.V.Đ (SN 1991).

Hai chiếc kéo đối tượng Tuấn dùng đe dọa người dân
 
Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát có mặt thì Tuấn đã chạy vào nhà mình trong hẻm số 166 đường Lưu Hữu Phước để cố thủ trên căn gác gỗ. Sau đó Tuấn ôm bình gas loại 12kg, cầm theo chai nghi là xăng đe dọa cho nổ tung bất cứ lúc nào nếu không chịu giải tán. Lực lượng công an buộc phải điều động xe cứu hỏa đến hiện trường.
 
Sau hơn 1 giờ căng thẳng tại hiện trường, lực lượng công an vẫn không thể thuyết phục Tuấn đối thoại. Đáp lại, Tuấn còn ném đá vào lực lượng cảnh sát, rồi 2 tay cầm 2 cây kéo đe dọa sẽ đâm bất kỳ ai đến gần.
 
Cuộc thương lượng bất thành nên cảnh sát 113 quyết định đột kích, tiếp cận đối tượng. Phát hiện sự việc, Tuấn định trèo lên nóc nhà trốn thoát nhưng tổ 113 dùng thang leo lên căn gác, bất ngờ đạp cửa phòng, bắn 3 phát súng chỉ thiên, khống chế, bắt gọn Tuấn.
Rất đông người dân chứng kiến vụ việc
 
Khi đưa Tuấn về trụ sở công an Tuấn có dấu hiệu vật vờ, nghi vấn sử dụng ma túy. Trong khi đó, người thân Tuấn cho rằng Tuấn có dấu hiệu bệnh tâm thần đang được theo dõi. Lực lượng chức năngđang chờ Tuấn tỉnh táo để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.
 
Được biết, trong quá trình khống chế Tuấn, có 1 cán bộ cảnh sát 113 bị thương tích nhẹ.

Theo VTC News

{fcomment}