Cuộc rượt đuổi tên cướp liều mạng 10km như... trong phim

ngày 03/06/2013

 

 

Tên cướp liều lĩnh ném mũ bảo hiểm, ép xe người truy đuổi vào xe tải hòng trốn chạy nhưng đã bị các chiến sĩ công an bắt được.

Cuộc truy đuổi diễn ra lúc chiều ngày 1/6 trên quãng đường dài hơn 10km từ xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An về tới đường Lê Văn Lương, Q.7, TP.HCM. Đối tượng cướp khai tên Nguyễn Văn Phú, 22 tuổi, ngụ đường Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4, TP.HCM.

cuop
Khống chế tên cướp liều mạng chạy trốn 10 km

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 14h ngày 1/6, chị Võ Hoàng Dung (quê xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) chạy xe máy Air Blade về dựng xe trước nhà (đồng thời là một quán nước giải khác) nhưng quên rút chìa khóa.

Một lúc sau, Phú cùng đồng bọn đi trên một xe máy ngang qua trông thấy nên tấp xe vào nhà chị Dung rồi gọi hai chai nước ngọt. Lợi dụng lúc chủ nhà không để ý, Phú ngồi sau liền nhảy lên chiếc xe Air Blade, mở khóa rồi vút chạy về hướng H.Nhà Bè và Q.7, tên đồng bọn còn lại tháo chạy theo hướng ngược lại.

Chị Dung cùng người dân xung quanh nhanh chóng truy đuổi và báo cho công an xã Cần Giuộc. Tên Phú rú ga chạy bạt mạng…theo hướng ngược chiều trên đường Nguyễn Hữu Thọ khiến người đi đường khiếp đảm.

cuop1
Nhận thấy có lực lượng truy đuổi, tên Phú dùng mũ bảo hiểm ném về phía sau

Nhận thấy có lực lượng truy đuổi, tên Phú dùng mũ bảo hiểm ném về phía sau, khi bị áp sát thì Phú manh động ép xe của lực lượng truy đuổi vào xe tải đang chạy trên đường gây nguy hiểm cho người truy đuổi nên chạy thoát.

Mất dấu tên cướp, công an xã Cần Giuộc liền điện thoại báo cho công an xã Phước Kiển (H.Nhà Bè) để phối hợp bắt tên cướp đang tháo chạy trên đường Nguyễn Hữu Thọ ngang qua địa bàn. Nhận được tin, công an xã Phước Kiển lập tức chốt chặn tại ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Phạm Hữu Lầu đón lỏng đối tượng.

Được một lúc, lực lượng chốt chặn phát hiện đối tượng điều khiển xe Air Blade theo đúng mô tả của công an xã Cần Giuộc liền chặn bắt nhưng bị “hụt” bởi tên Phú chạy như điên trên đường ngược chiều, dễ gây tai nạn cho người khác.

Ngay lập tức một chốt chặn khác được lập ra đón đầu tên cướp manh động liều lĩnh. Đánh hơi biết bị “mai phục”, Phú liền rẽ vào đường dẫn làng đại học ra đường Lê Văn Lương tiếp tục trốn chạy. Khi chạy đến cầu sắt Rạch Đỉa, Phú bị một chốt chặn khác áp sát, một chiến sĩ công an dũng cảm áp sát khiến tên cướp loạn choạng tay lái đâm vào một xe máy khác đang dựng bên đường.

Mặc dù bị cú tông khá mạnh, tên Phú vẫn ngoan cố trốn chạy dù lực lượng công an đã rút súng yêu cầu hắn đứng lại. Nhưng tên cướp chỉ chạy được vài chục mét đã bị các chiến sĩ công an khuất phục giải về cơ quan công an.

Cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai đối tượng Phú để điều tra, truy bắt tên đồng bọn đi cùng Phú.

Chị Dung, nạn nhân của vụ cướp cho biết, chồng chị hiện đang nằm trị bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy, trưa nay chị về nhà lấy 12 triệu đồng bỏ trong cốp xe để đóng viện phí nhưng chưa kịp đi thì bị tên Phú và đồng bọn ra tay cướp xe, may mắn nhờ lực lượng công an nên chị nhận lại được tài sản.

 

Theo Trường Nguyên/ Infonet

 

{fcomment}