Sau khi phẫu thuật nâng ngực từ cỡ A lên cỡ D, nữ blogger Singapore đã cảm thấy tự tin hơn nhiều.

Nữ blogger Effynius
Trước khi nâng ngực, cô gái trẻ này luôn rất mặc cảm vì vòng một của mình. Cô thậm chí còn từng bị bạn bè trêu chọc. Dù đã dùng thử áo lót có mút dày, tình trạng này vẫn không cải thiện và không khiến Effynius thoải mái hơn về tinh thần. Cuối cùng, cô đã quyết định tìm tới thẩm mỹ viện.
Ban đầu, cô vẫn chưa chọn được cỡ ngực mà mình định nâng lên. Sau khi được bác sĩ Shenthilkumar Naidu, một trong những chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực này đưa ra lời khuyên, Effynius đã quyết định chọn cỡ D dù lúc đầu còn lo sợ nó có vẻ hơi lớn so với vóc dáng nhỏ bé của mình.
Dù phải chịu đau đớn trong 3 ngày, Effynius vẫn rất hài lòng với kết quả. Cô thừa nhận: "Hiện giờ, tôi đã tự tin mặc mọi loại áo, váy cổ rộng sexy mà tội yêu thích mà không phải lo lắng bất cứ ai sẽ nhìn vào phần ngực lép của mình. Tôi cảm thấy mình luôn đẹp, dù chọn bất cứ loại trang phục nào!"


Effynius từng tự ti vì ngực lép


Cô đã tới thẩm mỹ viện để nhờ bác sĩ tư vấn


Dù ban đầu còn hơi lo ngại mất tự nhiên nhưng sau đó, thiếu nữ này đã chọn cỡ ngực D


Effynius sau khi bơm ngực


Cô đã tự tin hơn khi mặc những bộ cánh sexy
Nguồn 24h
-
Nam sinh viên trường Kiến trúc rơi từ tầng 13 trúng người khác, 2 người thương vong
-
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo
-
Tại sao máy bắn cát công nghiệp được ưa chuộng?
-
Cần loại bỏ nhà đầu tư thiếu năng lực khỏi Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm
-
Các chính sách “đinh” giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
-
Lâm Chi Khanh bật khóc khi bị Hồng Quế `xúc phạm`
-
'Soi' xe quân sự Arquus Scarabee có thể đi ngang của Volvo
-
Trúng thưởng trong casino vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân
-
Giải oan cho… trái chuối
-
Cước vận tải giảm lấy lệ trước sức ép dư luận
