Sau trận đấu quyền anh, HLV an ủi cậu học trò vừa thua cuộc của mình:
![]() |
- Hôm nay, cậu đã chơi tốt và tỏ rõ khả năng chịu đòn của mình, điều mà không phải võ sĩ nào cũng làm được.
Cậu học trò càng uất ức:
- Nhưng cuối cùng em lại bị thua tuyệt đối.
Nghe vậy HLV lại an ủi:
- Cậu không nên buồn như vậy. Dù sao thì ở hiệp 3 cậu cũng làm cho đối phương sợ hết hồn.
- Sợ vụ gì? em chưa hiểu lắm.
- Vì anh ta tưởng đã đấm chết cậu.
Nguồn Vnexpress
Tin nên đọc
-
Kiếm tiền triệu nhờ bắt lươn giữa các cao ốc Hà Nội
-
Công bố thủ tục giao dịch chứng khoán mới
-
Massage Hương Sen- 23 năm 1 niềm tin khẳng định
-
Bí quyết giúp đẩy lùi tình trạng suy giảm trí nhớ ở người trẻ
-
Nhật ký `hot girl` hành nghề cho thuê bộ phận trên cơ thể
-
Hành trình từ một cửa hàng nhỏ thành 'gã khổng lồ' bán lẻ thiết bị gia đình lớn thứ hai thế giới
-
Tâm sự của các thuyền viên nhảy xuống kênh đào Panama
-
TPHCM: Tệ nạn ma túy quấy đảo khách xe buýt
-
Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu 2015
-
Nhà mạng trước “mối nguy” nhắn tin, gọi điện miễn phí

