Trong quá trình làm thủ tục lên máy bay, một hành khách người Úc đã chỉ vào người đi bên cạnh và nói: "Đừng cho hắn lên máy bay, hắn là khủng bố đấy".
Hôm nay (9/9), chuyến bay của Vietnam Airlines mang số hiệu VN780 từ Melbourne (Úc) đi TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam) đã bị trục trặc do tin báo có kẻ khủng bố lên máy bay.
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết, chuyến bay Melbourne - TP. HCM dự kiến xuất phát tại sân bay Melbourne lúc 10h35 hôm nay (giờ địa phương).
Trong quá trình làm thủ tục lên máy bay, nhân viên tại cửa ra nghe hành khách Luckham J.Y (quốc tịch Úc) nói về hành khách Puddy R.A (đi cùng, cũng quốc tịch Úc) là: “Don’t let this guy board, he is a terrorist” (tạm dịch: Đừng cho hắn lên máy bay, hắn là khủng bố đấy).

Máy bay Vietnam Airlines chậm chuyến vì bị đe dọa khủng bố. (Ảnh minh họa)
Ngay lập tức, đại diện của Vietnam Airlines tại sân bay thông báo cho cơ trưởng và tổ tiếp viên của chuyến bay về sự việc. Các nhân viên Vietnam Airlines đã phối hợp với nhà chức trách sân bay đưa 2 khách rời khỏi tàu bay và kiểm tra đồng bộ an ninh máy bay.
Cảnh sát Liên bang Úc (APF) đã đến làm việc với các đơn vị liên quan, cho phép máy bay tiếp tục hành trình và tạm giữ 2 hành khách này để thẩm vấn.
Chuyến bay sau đó khởi hành lúc 11h00 (giờ địa phương), chậm 25 phút so với kế hoạch.
"Sự việc đã làm xáo trộn quy trình khai thác thường lệ cho một chuyến bay của hãng và ảnh hưởng đến 207 khách đi cùng chuyến." - Vietnam Airlines thông báo.
{fcomment}
-
Linh vật chó đồng mạ vàng đem tài lộc đến cho gia chủ
-
Lựa chọn chăn ga cho phòng cưới như thế nào cho phù hợp?
-
Đoàn phim 'Về nhà đi con' được Bộ Văn hóa Thể thao-Du lịch tặng bằng khen
-
Tiêu điểm vòng 7 NHA: Chỉ còn một kẻ bất bại
-
Ngắm Rolls-Royce bán tải 'trâu bò' cực độc, để làm xe kéo xe
-
Chuyên gia nhận định chứng khoán Việt Nam năm 2021 đang trong giai đoạn tăng tốc
-
Giá vàng bật tăng mạnh nhất 2 tuần rưỡi sau lễ Giáng sinh
-
Amazon có kế hoạch mở rộng sang châu Phi vào đầu năm 2023
-
Uẩn khúc tai nạn chết người: Công an thừa nhận sai gì?
-
Tướng Lê Văn Cương: Trung Quốc đâu phải muốn là được
