Trúng xổ số 1.000 USD mỗi tuần cho đến… hết đời

ngày 16/06/2012

Chỉ trước khi tốt nghiệp mấy ngày, một nam sinh may mắn đã trúng một giải xổ số đặc biệt, theo đó nam sinh này sẽ nhận được 1.000 USD mỗi tuần cho đến... hết đời.

Chàng trai trẻ may mắn nói trên là Robert Salo. Hiện tại, Robert Salo mới chỉ 18 tuổi và đang là học sinh lớp 12 trường trung học Madison ở Brooklyn, thành phố New York, Mỹ. Robert Salo chính thức trở thành chủ nhân của giải thưởng đặc biệt này hôm 12/6.

Salo chia sẻ với hãng ABC News, cậu không tài nào chợp mắt được vào chính cái đêm cậu biết mình nhận được giải đặc biệt đó."Tôi đã thao thức cả đêm, đi ra đi vào ở đại sảnh. Tôi không muốn ăn uống gì, bởi vì thực sự tôi quá vui sướng và háo hức".

17062012qt03

Robert Salo với số tiền 1 triệu USD trong lần nhận đầu tiên

Mặc dù là người trúng giải đặc biệt, nhưng không vì thế mà Salo lơ đãng với công việc thường ngày của mình. Salo rất siêng năng, cậu luôn lbận rộn và những phóng viên của ABC News phải cố gắng lắm mới có thề gặp được Salo cho vài phút ngắn ngủi để trò chuyện.

Được biết, Salo rất ít khi mua vé số. Salo đã mua một chiếc vé cào trị giá 2 USD vào ngày 14/5 ở một cửa hàng tại Coney Island. Và điều kỳ diệu đã đến với chàng trai trẻ. Salo là người trẻ tuổi nhất trúng giải xổ số này. Nếu sống đến 80 tuổi, Salo sẽ nhận được một khoản tiền tương đương 3 triệu USD. "Cảm giác đó giống như tôi đang sống trong mơ. Lúc đầu, tôi mừng quýnh và chạy quanh mẹ tôi, sau đó tôi đã hét lên cho họ biết vì tôi đã trúng 1 triệu USD", Robert Salo nói.

Sau khi trúng giải đặc biệt này, Salo có dự định sẽ dùng số tiền để trang trải cho việc học hành, giúp cậu thực hiện ước mơ trở thành một kỹ sư điện. Ngoài ra, cậu còn dùng tiền để phụ thêm vào những chi tiêu trong cuộc sống gia đình.

Mẹ của Salo vui mừng khôn xiết: "Chúng tôi đang rất lo lắng làm thế nào để có thể chi trả tiền học cho con. Tôi muốn nói, nếu tôi phải làm hai việc cùng lúc, tôi cũng sẽ chấp nhận làm, miễn sao con được đi học".

Theo Báo Dân trí