Tạm giữ nữ sinh bị "tố" ném con xuống ao

ngày 03/08/2013

Cơ quan chức năng tạm giữ nữ sinh M. điều tra việc cô bị cho là tự vượt cạn rồi bọc bé gái sơ sinh trong túi nilon, vứt xuống ao tại xóm Thống Nhất (thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội).

 

 

Theo ông Vũ Hữu Dân – chủ ao cá, đồng thời cũng là người phát hiện thi thể cháu bé, cho biết, khoảng 5h ngày 1/8, như thường lệ, ông dậy tập thể dục và đi kiểm tra quanh ao. Phát hiện bọc nilon dưới ao, ông Dân vớt lên, mở ra xem thì tá hỏa khi thấy thi thể trẻ sơ sinh vẫn còn băng cuốn và dây rốn. Ông Dân vội vàng gọi người dân xung quanh đến giúp. Cùng lúc đó, người dân trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Công an đã có mặt ngay sau đó để phong tỏa hiện trường, tổ chức giám định tử thi phục vụ điều tra. Qua kết quả khám nghiệm tử thi, vùng đầu của cháu bé có nhiều vết bầm tím, tụ máu.

Tạm giữ nữ sinh bị

Khu vực phát hiện thi thể cháu bé tại đầm cá nhà ông Dân

Sau đó, biết không giấu được sự việc, người mẹ trẻ Lê Thị M (SN 1994), nhà cạnh hiện trường, đến nhận vứt con ra mép ao sau nhà. M. chưa kết hôn và hiện học Khoa Giáo dục mầm non của một trường sư phạm tại Hà Nội.

Trước đó, M. mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, hòa trong đám đông ra ngó nghiêng rồi quay về nhà. Lực lượng chức năng đã tạm giữ M. để điều tra làm rõ vụ việc.

Tạm giữ nữ sinh bị

Dư luận bàn tán xôn xao về vụ việc, tiếc thương cho cháu bé xấu số

Nhiều người dân đã vào nhà M. hỏi thăm sự việc, phát hiện trên tầng hai nơi M. sinh em bé vẫn còn nhiều vết máu. Có thể M đã tự vượt cạn sau đó nhẫn tâm vứt con gái mình qua một khe cửa cạnh ao.

Theo thượng tá Nguyễn Việt Tiến (Trưởng Công an huyện Ứng Hòa), M. khai nhận đã giấu gia đình chuyện mang bầu. Đến lúc lâm bồn vào đêm 31/7 rạng sáng 1/8, M. một mình vượt cạn ở trong nhà vệ sinh trên tầng 2. Đẻ xong, thấy con không còn động đậy, M. bọc đứa trẻ vào túi ni lon và ném xuống ao sau nhà.

Trưởng công an huyện cho biết, nghi vấn M. bức tử con vừa sinh sẽ được nhà chức trách làm rõ.

 

 

Theo An Phú (Tiền Phong)

 

 

{fcomment}