Phó CA xã tử vong trên đường giúp dân tránh bão

ngày 03/10/2013

Đang đi trên đường đi giúp dân khắc phục thiệt hại do bão số 10, phó công an xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tử vong.

10h sáng 2/10, anh Lê Quang Bảnh (sinh năm 1991), Phó Công an xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cùng lực lượng công an, xã đội đến các nhà dân trong xã thống kê thiệt hại mưa bão, giúp sữa chữa nhà cửa.

Đến 10 giờ, anh Bảnh chạy xe máy trên đường Hồ Chí Minh - nhánh Tây để đến những nơi khác công tác. Nhưng do trời mưa, nước ngập sâu nên xe máy đâm vào cột mốc bên đường, anh Bảnh té xuống, bị chấn thương dẫn đến tử vong. Hiện thi thể anh Bảnh đã được đưa về gia đình an táng.

22 tuổi nhưng anh Lê Quang Bảnh đã được tín nhiệm bầu làm Phó công an xã hai năm nay và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh Bảnh chưa xây dựng gia đình, đang ở với cha mẹ.

Ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng Công an xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, Phó Công an xã Lê Quang Bảnh (SN 1991) đã tử vong lúc 10 giờ sáng 2/10. Chiều cùng ngày, đại tá Bùi Xuân Thành, Phó giám đốc Công an Quảng Bình cho biết, nhận được tin báo, CA tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho gia đình đồng chí Bảnh.

Phó CA xã tử vong trên đường giúp dân tránh bão - 1

Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An và phường Quỳnh Thiện thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (Nghệ An)

Trong khi đó, tại Nghệ An, Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, sau gần 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy thi thể của chị Nguyễn Thị Huyền bị lũ cuốn trôi vào ngày 1/10. Vị trí thi thể chị Huyền được tìm thấy tại khu B, khu tập thể xi măng Hoàng Mai - cách vị trí gặp nạn khoảng 300m.

Trước đó, khoảng 11h trưa ngày 1/10, chị Huyền cùng chồng là anh Lê Văn Hào (SN 1977) đang trên đường di chuyển đồ đạc tránh lũ từ nhà ra ngõ thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi.

Anh Hào may mắn bơi được vào bờ và thoát nạn, riêng chị Huyền bị nước cuốn mất tích.

Được biết, gia đình chị Huyền có 2 đứa con, một đứa học lớp 7 và một đứa học mầm con, gia đình thuộc diện khó khăn.

Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An và chính quyền phường Quỳnh Thiện đã tới gia đình chị Huyền chia sẻ, hỗ trợ gia đình 1 triệu đồng để sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

{fcomment}