Ông Eugene Finney (Hoa Kỳ) đã phát hiện và chữa khỏi căn bệnh ung thư “nhờ” một lần bị cá mập cắn khi đang bơi ở California.
Trong một lần đi bơi ởCalifornia, ông Eugene Finney bị cá mậptấn cônggây ra một vết thương lớn trên lưng cùng với nhiều vết bầm tím. Tưởngmình có thể sẽ chết nhưng ông đã may mắn thoát khỏi nanh vuốt tử thần.

Ông Eugene Finney bị cá mập tấn công trong một lần đi bơi ởCalifornia
Ngay sau đó, ông đã được đưa tới Trung tâm y tế St Elizabeth ởBrighton,Massachusettsvới cơn đau dữ dội ở lưng và ngực. Khi kiểm tra vết thương, bác sĩ phát hiện ra trong cơ thể ông còn tiềm ẩn một mối đe dọa nguy hiểm hơn - một khối ung thư. Khối ung thư có kích thước bằng một quả óc chó bên thận phải. Nhưng may mắn thay, căn bệnh mới chỉ ở giai đoạn đầu nên có thể chữa khỏi.
Hai tuần trước, Eugene Finney đã được các bác sĩ tiến hànhphẫu thuậtđể loại bỏ sự phát triển ung thư. Ca phẫu thuật diễn ra khá tốt đẹp.

Ông bất ngờ phát hiện và chữa khỏi ung thư nhờ bị cá mập cắn
Ông Eugene Finney chia sẻ:"Nếu không bị cá mập cắn, có thể không bao giờ tôi phát hiện ra trong cơ thể mình lại tồn tại thứ nguy hiểm đến vậy. Ung thư là căn bệnh thật khủng khiếp, nếu không chữa trị kịp thời, sớm muộn tôi cũng sẽ chết. Có thể nói, việc cá mậpcắn đã vô tình cứu mạng sống của tôi.
Tôi cảm thấy như mình vừa nhận được cơ hội sống thứ hai. Tôi sẽ trân trọng nó và sống có ích hơn”.
Nguồn 24h
-
Bộ Xây dựng có Thứ trưởng thứ 6
-
Địa phương thất thu ngân sách trước `cơn lốc` nhập ôtô giá rẻ
-
Lão nông cho lợn nhảy cầu tập bơi để... tăng độ ngon của thịt
-
Tôi ế là do ai?
-
Tinh thần của 30-4 thôi thúc chúng ta vươn lên
-
Nhiều "ông lớn" điện tử đầu tư tỉ đô vào Việt Nam
-
Căn cứ bí mật gìn giữ thi hài Bác
-
Quảng Nam cam kết kiểm soát dịch bệnh để tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022
-
Bảo Hân 'Về nhà đi con': Không cứ Vu Lan, ngày nào cũng báo hiếu bố mẹ!
-
Thị trường ngoại lai kéo vàng quay đầu giảm
