Sáng nay, trận mưa lớn vào giờ đi làm khiến nhiều tuyến phố của thủ đô như Chùa Bộc, Thái Hà, Láng Hạ, Kim Mã... ùn tắc, nhiều người trễ giờ đi làm.

7h30, giao thông tại khu vực đường Láng như mắc cửi.

Một người phụ nữ đi xe đạp trên dải phân cách để tránh ùn tắc.

Đường Chùa Bộc dòng xe lưu thông chậm chạp do cơn mưa nặng hạt.

Không ít người đi lên vỉa hè để kịp giờ làm.

8h tại đường Thái Hà, từng dòng xe ô tô nối đuôi nhau.

Không ít người tỏ vẻ sốt ruột.

9h tại đường Láng, đoạn giao với đường Lê Văn Lương, nhiều người vẫn bị kẹt xe.

9h, đường Nguyễn Chí Thanh cũng chung tình trạng.

Ô tô xếp hàng dài tại trung tâm chiếu phim quốc gia.

Cơn mưa lớn sáng nay khiến việc đi lại của nhiều người gặp khó khăn.
Kết thúc đợt nắng nóng gay gắt, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung tuần này (10/6) bước vào một tuần mát mẻ nhờ khối không khí lạnh cường độ mạnh vừa tràn xuống. Nhiều nơi ở vùng núi còn se lạnh ngay giữa mùa hè.
Khối không khí lạnh này bắt nguồn từ Trung Quốc và có cường độ mạnh (nhiệt độ ở tâm vùng không khí lạnh chỉ ở mức 4-6 độ). Trong đêm 9/6, khối không khí lạnh tràn nhanh xuống các tỉnh miền Bắc, khiến nhiệt độ giảm sốc từ 10-12 độ.
Nhiệt độ ngày 9/6 tại Hà Nội ở mức xấp xỉ 39 độ. Sau khi có không khí lạnh, nhiệt độ ngày 10/6 tại Thủ đô chỉ còn 27-29 độ, trời rất mát. Toàn bộ các tỉnh miền Bắc và sau đó là miền Trung sẽ giảm nhiệt với mức độ tương tự, có mưa dông.
LÊ HIẾU
Theo Infonet
Nguồn: news.zing.vn
{fcomment}
-
Hãng xe đổi chiêu, xe máy đồng loạt tăng giá mạnh
-
Xuất hóa đơn điện tử - nhu cầu không thể thiếu của các doanh nghiệp
-
Khởi tố kẻ giết người, chặt xác rúng động Sài Gòn
-
Thanh tra Bộ Xây dựng `trảm` dự án Thăng Long Garden
-
Trước đột phá vắc-xin Covid-19, ông Biden nói về mùa đông đen tối
-
Bất động sản Tây Hà Nội: Giải mã sức hút nhà đầu tư
-
Bài học thành công của Tạp chí Vogue khi xây dựng kênh trên YouTube
-
Nhớ quê, nhớ cá linh bông điên điển mùa nước nổi
-
NSND Việt Anh: Là nghệ sĩ càng phải sống tử tế!
-
Mỹ từ chối bình luận về kẻ bắn phi công Su-24 Nga
