Chiếc iPhone 6 Plus của một phụ nữ Hong Kong bị cháy sau khi sạc 7 tiếng.
Thị trường iPhone Trung Quốc đang bùng nổ, tuy nhiên với một phụ nữ người Hong Kong, nó đã “nổ” theo đúng nghĩa đen của từ này. Cô khẳng định chiếc iPhone 6 Plus dung lượng 128GB đã bị nổ khi đang sạc, không chỉ làm cho màn hình bị tách rời mà còn chảy cả nắp lưng.
![]() |
Chiếc iPhone 6 Plus bị cháy sau khi sạc 7 tiếng |
Chủ nhân của chiếc iPhone cho biết cắm sạc vào 1h sáng ngày thứ bảy (4/7), để nó trên bàn làm việc cạnh giường ngủ. Cô bị đánh thức 7 tiếng sau đó nhờ tiếng nổ chát chúa. Dù không bị thương, người phụ nữ đang đòi bồi thường từ Apple. Cô đang dùng sản phẩm chính hãng của Apple, kể cả sạc nhưng lại dùng dây cáp của iPad để sạc. Dù vậy, điều này vẫn an toàn do Apple quảng cáo iPhone, iPad tương thích với tất cả sạc iPad bán qua cửa hàng trực tuyến.
Theo ông Lo Kok-kung của Khoa Cơ khí máy, Đại học Polytechnic Hong Kong, có thể sự cố là nguyên nhân của hiện tượng đoản mạch. “Tính năng tắt nguồn của thiết bị khi sạc đã bị hỏng, do đó pin bị quá tải và phát nổ do nhiệt quá cao”.
Đây không phải lần đầu tiên chúng ta nghe được về các sản phẩm Apple phát nổ dù tương đối hiếm gặp. Gần đây nhất là trường hợp iPhone 6 vừa mua được 2 ngày đã nổ khi chủ nhân đang lái xe tại Ấn Độ. Năm 2014, chuyến bay đến Prague (Cộng hòa Séc) đã phải sơ tán khẩn cấp trước khi cất cánh khi iPhone 5 bắt lửa trong túi một hành khách. Năm 2013, iPad nổ tại Úc, gây hư hại nghiêm trọng cho một cửa hàng của Vodafone. iPhone 5c cũng làm cháy quần của một cô gái.
Nguồn VTC News
-
Đặng Văn Lâm đối mặt thách thức nghiệt ngã hơn
-
Ngọc Quý bày bí quyết cho eo phẳng lỳ, bắp tay săn chắc
-
Vận đen quay lại đeo bám Đặng Văn Lâm tại đội bóng Thái Lan
-
Nữ giáo viên tiểu học lừa đảo hơn 16 tỷ đồng
-
Mẹo tìm kiếm đơn vị tổ chức sự kiện uy tín
-
Cam, bưởi nguy cơ "vỡ trận": Bộ chỉ khuyến cáo, tất cả tại dân ham
-
Không khí lạnh về, Bắc Bộ sẽ mưa và rét
-
Công Phượng `im tiếng` và cuộc đua gay cấn lên tuyển Việt Nam
-
Chỉ còn Chelsea xứng đáng thống trị Premier League?
-
“1 quả vải bằng ba ngọn đuốc”?