Ngày 19/7/2014 Chủ đến nhà vợ cũ thăm con, sau đó đi uống cà phê rồi tới nhà họ hàng dự đám giỗ. Sau khi nhậu say, 19 giờ cùng ngày Chủ quay lại nhà chị Thanh và lên võng trước sân nằm. Lúc này chị Thanh đang nói chuyện điện thoại với bạn trong buồng. Cho rằng vợ cũ tâm sự với bạn trai nên Chủ qua nhà bà Ngô Thị Thương (SN 1942, mẹ chị Thanh) ở kế bên lấy dao rồi trở lại võng nằm tiếp.
Lê Văn Chủ tại cơ quan điều tra |
Chủ thản nhiên nói với bà: “Vợ con phản bội, để con xử nó” và cầm hung khí xông vào tiếp tục hành hung chị Thanh, sau đó trở sống dao chặt vào tay trái bà Thương rồi đâm tiếp vào bụng. Thấy nạn nhân gục xuống, hắn mới bỏ chạy và vứt hung khí xuống rạch Xóm Đáy.
Bà Thương bị thương tật 12%, yêu cầu bồi thường 69 triệu đồng chi phí điều trị và tổn thất về sức khỏe, tinh thần. Xét hành vi của Lê Văn Chủ đủ yếu tố cấu thành tội “cố ý gây thương tích”, ngày 3/12/2014 Công an huyện Cần Đước chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố tên Chủ về hành vi trên.
Theo VTC News
{fcomment}
-
Hàng thủ MU: Giấc mơ Vidic hồi sinh
-
Thi công xây dựng trọn gói IGcons: Đơn vị uy tín, lựa chọn tin cậy của hàng ngàn khách hàng
-
Câu hỏi khó cho các ông chồng: Vợ đẹp để làm gì?
-
Kinh ngạc trước 10 nhà hàng, quán bar "đẹp - độc - lạ" vượt tầm kiểm soát
-
Miếng dán bảo vệ xác nhận kích thước màn hình của Samsung Galaxy S22
-
Galaxy S8 và S8 Plus “ghé thăm” AnTuTu, ROM 64GB
-
Smartphone pin trâu, giá 4,15 triệu tại Việt Nam
-
Siết đầu tư công: Có khả thi?
-
Bệnh ung thư này `trói` nam nhiều hơn nữ
-
Người viết tiếp giấc mơ cho trẻ khiếm thính