Một cậu bé người Mỹ gốc Ấn đã kết hợp bốn đam mê khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học trong sản phẩm máy in chữ nổi Braigo để khởi sự một doanh nghiệp từ tuổi 13.
Trước năm 2013, Shubham Banerjee chưa từng biết tới chữ Braille. Thế rồi một ngày tháng 12/2013, khi bắt gặp tờ rơi kêu gọi quyên góp ủng hộ giúp đỡ người khiếm thị, em đã hỏi bố mẹ “Người mù đọc bằng cách nào?”. Và đó là lần đầu tiên Shubham biết tới chữ nổi Braille.
Tuy nhiên khi em hỏi kỹ hơn về chữ Braille, vì đang bận rộn, cha mẹ Shubham chỉ đáp ngắn gọn: “Con lên Google tìm hiểu đi!”.
![]() |
| Doanh nhân 13 tuổi Shubham Banerjee và chiếc máy in chữ nổi Braigo dành cho người mù - Ảnh: Neil Banerjee |
Và ý tưởng làm một chiếc máy in chữ Braille giá rẻ cho người mù bắt đầu nhen lên trong tâm trí cậu học sinh lớp 7 Trường Champion ở San Jose (Mỹ).
Với niềm say mê đặc biệt cùng đồ chơi Lego, sau nhiều buổi tối loay hoay với bộ đồ chơi Lego Mindstorm EV3 và một số thiết bị phụ trợ, Shubham đã chế tạo thành công mô hình chiếc máy in chữ nổi giá rẻ (500 USD) đầu tiên và đặt tên nó là Braigo - sự kết hợp của “Braille” và “Lego”.
Nhiều người đã tò mò hỏi Shubham vì sao em lại chọn các khối hình đồ chơi Lego để chế tạo chiếc máy in chữ Braille giá rẻ đầu tiên. Sau thành công này, các bạn ở trường đặt cho Shubham biệt danh “Braigo Boy” (anh chàng Braigo).
Chiếc máy in chữ nổi đầu tiên được chế tạo từ các khối lắp ghép Lego của Shubham đã được chính trung tâm người mù nơi em ở hào hứng đón nhận. Sau đó, Braigo theo chân em đi khắp nước Mỹ, tham dự hội chợ sáng chế do Nhà Trắng tổ chức hè năm 2014.
Tháng 9/2014, Shubham Banerjee trở thành doanh nhân công nghệ trẻ nhất được Intel Capital đầu tư vốn. Không chỉ tài trợ vốn, Intel còn đề nghị Shubham thử ứng dụng thêm bộ phận vi xử lý Edison của họ vào chiếc máy in Braigo để tăng hiệu suất hoạt động cho máy.
Trong kế hoạch của Shubham, em ấp ủ phát triển chiếc máy in Braigo trở nên hữu ích toàn diện với người mù khi định thiết kế khả năng chuyển lời nói thành văn bản cho máy.
Shubham giống như một thiên thần của người mù khi đột nhiên xuất hiện trước mặt họ với chiếc máy in chữ nổi giá rẻ. Khoảng 39 triệu người hiện sống chung với bóng tối đang hi vọng sớm tiếp cận được những chiếc máy chữ Braigo giá rẻ do Shubham sáng chế.
Nguồn VTC News
Tin nên đọc
-
Trung Quốc xuất khẩu nỗi lo sợ đến kinh tế thế giới
-
Vào nhà các đại gia, ăn no ngủ say rồi trộm
-
“Ngân hàng bò sữa” của gã tỷ phú chăn bò
-
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Thủ đô Nay Pyi Taw
-
Hà Nội: Đi giảng hòa, thanh niên chém chết đối thủ
-
Bạn uống đủ nước chưa và có bệnh gì, nhìn màu nước tiểu là biết
-
15 dòng xe nổi tiếng sẽ `mất tích` sau năm 2015
-
Danh hài Hoài Linh tìm một vai bi lạc giữa biển người
-
Những món ăn mỗi lần `động đũa` mất tới cả trăm triệu đồng
-
Tỷ phú TQ đàm phán mua lại công ty sản xuất Hollywood

