Gia đình một học sinh nam ở Ấn Độ đang đâm đơn kiện một giáo viên vì tội đánh đập con trai của họ tới chết.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Times of India đưa tin bé trai Anuj Pratap Singh, hiện là học sinh lớp 3 trường tiểu học Abhinaypura ở thành phố Etawah, bang Uttar Pradesh, đã qua đời hôm 13/8.
Quá đau đớn trước mất mát này, bố của em là anh Arvind Kumar đã gửi đơn kiện lên phòng cảnh sát huyện Basrehar. Các thành viên trong gia đình cũng như người dân địa phương cũng biểu tình bên ngoài trường Abhinaypura, yêu cầu hội đồng nhà trường phải có biện pháp nghiêm khắc trước hành vi của người giáo viên.
Anh Arvind kể rằng hôm 26/7, con trai anh bị giáo viên Mamta Rani đánh đập tàn bạo khiến em bị thương nghiêm trọng. Anuj được đưa đến bệnh viện huyện, sau đó được chuyển tới Viện Khoa học y tế Sanjay Gandhi ở thành phố Lucknow.
"Thầy giáo Mamta Rani đánh thằng bé thậm tệ đến mức gây tổn thương nghiêm trọng lên não của Anuj", anh Arvind tức giận nói. Theo lời kể của con trai, thì thầy Mamta còn dọa cậu bé không được đem chuyện kể với bố mẹ. Anh Arvind cho biết con trai anh qua đời vì những cú đánh mạnh ở cổ và cột sống.
Cảnh sát trưởng Jasveer Singh thì cho biết sẽ tiến hành điều tra và lấy lời khai của các thầy cô giáo và bạn học cùng lớp của nạn nhân. Ngoài ra, thi thể của Anuj sẽ được gửi đi khám nghiệm để có kết quả chính thức. Thầy Mamta sẽ bị trừng phạt theo quy định của pháp luật nếu bị xác minh là người có tội.
Hướng Dương
{fcomment}
-
TPHCM: Giá thực phẩm 'hạ nhiệt', siêu thị giải cứu nông sản
-
Một năm ngày mất Đại tướng: Tạm ngưng đón khách viếng mộ
-
Aitsaret có thể bị treo giò suốt đời
-
Việt Nam tiếp tục ưu tiên tăng hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực
-
Nhiều làng hoa ở Hà Nội sẵn sàng cho vụ Tết Nguyên đán
-
Ôtô tràn sân: DN không được bán, khách không được mua
-
Công dụng bất ngờ từ dưa hấu
-
"ĐBQH hãy thử đi vay vốn ngân hàng"
-
Hà Nội cần 900.000 tỷ đồng đầu tư cho gần 400 dự án dở dang
-
Mở bán chung cư Mipec Riverside – tương lai phố Cổ

