Tôi bàn với chồng việc sinh thêm bé thứ 2. Chồng gạt phắt luôn, bảo để sang năm, giờ còn lo làm ăn, đi làm về nghe tiếng trẻ con khóc sẽ sốt ruột không chịu được.
Ảnh minh họa
Tôi bàn với chồng việc sinh thêm bé thứ 2. Chồng gạt phắt luôn, bảo để sang năm, giờ còn lo làm ăn, đi làm về nghe tiếng trẻ con khóc sẽ sốt ruột không chịu được.
Đúng là cuộc sống nhiều điều ngang trái, tôi 29 tuổi, chồng 34 tuổi. Chúng tôi có một bé gái dễ thương 5 tuổi. Năm ngoái tôi có bàn với chồng việc sinh thêm bé thứ 2.
Chồng gạt phắt luôn, bảo để sang năm, giờ còn lo làm ăn, đi làm về nghe tiếng trẻ con khóc sẽ sốt ruột không chịu được. Tôi tự ái không thèm nhắc lại chuyện đó.
Hễ có người bảo con lớn rồi sinh em bé nữa đi thì tôi đành nói chồng mình sợ khổ, sợ không có tiền nuôi con (thực tế kinh tế nhà tôi không thiếu trước hụt sau bao giờ, đã có nhà riêng).
Trong thâm tâm tôi rất muốn sinh thêm bé nữa cho có chị có em và vì tôi rất yêu con trẻ nên vừa rồi lại nhẹ nhàng nhắc với chồng. Chồng lại điệp khúc như cũ rồi bảo từ từ để tháng 8,9.
Tôi tức quá. Việc chửa đẻ là ở người phụ nữ nhưng việc gì tôi cũng muốn vợ chồng thống nhất cho hài hòa, lúc con khỏe mạnh đã vậy, còn ốm đau chồng lại bảo đã nói rồi không đẻ lại cứ cố tình. Theo mọi người giờ tôi nên làm như thế nào.
Nguồn GDTĐ
-
Hoa mắt với tiền lì xì "con khỉ"
-
40 chủ hàng đòi cảnh sát Hải Dương đền 2 tấn bạch tuộc
-
Khoảnh khắc đẹp trong lễ ăn hỏi Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ
-
Tâm Phát mở rộng quy mô, đem tinh hoa làng nghề truyền thống đến mọi miền Tổ quốc
-
Anh: Nhiều trường đại học cho phép du học sinh quốc tế học online
-
Chìm đắm trong vị ngọt của mùa đẹp nhất năm
-
Hai cảng tàu du lịch Hạ Long đồng loạt tăng phí dịch vụ
-
Chi tiền tỷ cho “gậy tự sướng”, giá điện có tăng?
-
Cổ phiếu bất động sản vực dậy thị trường
-
Chưa đầy 1 năm, vợ cũ của Jeff Bezos chi 8,5 tỷ USD làm từ thiện