Cận 8/3, nông dân ngán ngẩm vì hoa "một đồng bạc một bông"

ngày 08/03/2016

Một đồng bạc một bông, ngày mai đã là 8/3 nhưng giá hoa ở đất trồng hoa Mê Linh (Hà Nội) vẫn không tăng khiến người nông dân ngán ngẩm.

 

Cận 8/3nhưng ngoài đồng hoa Mê Linh vẫn khá vắng vẻ, còn chợ hoa tuy tấp nập hơn ngày thường nhưng giá cả thì dao động không đáng kể.

Năm nay, do thời tiết không thuận lợi nên hoa hồng Mê Linh cũng giảm khoảng 30-40%, nhưng giá hoa đến nay vẫn “ì”, không khác nhiều so với ngày thường.

Theo khảo sát của phóng viên, các loại hoa hồng nhiều nhất là: Hồng sen, hồng đỏ, hồng vàng, hồng bạch… Nhưng giá cả thì rất “bèo” – chỉ 1.500đ đến 3000đ/cành. Hoa hồng đỏ loại đẹp nhất cũng chỉ 4000đ/cành.

Cận 8/3, nông dân ngán ngẩm vì hoa

Hoa hồngđược bày bán nhiều nhất tại chợ hoa Mê Linh.

Trao đổi với PV, bà Hường - một nông dân trồng hoa cho biết:“Hoa hồng đỏ này của tôi là đẹp nhất chợ, chọn toàn bông đẹp rồi mà có 80 nghìn/bó (20 bông) thôi, hoa khác toàn có hơn 1 đồng bạc (1000 đồng). Hôm nay còn chẳng bằng mấy ngày trước. Vài hôm nọ còn được hơn 4000đ/bông vì người ta đặt hàng đóng gói đi xa. Hai hôm trước tôi có đem xuống bán buôn ở Láng (Q.Đống Đa) được 10.000đ, còn ở đây thì không tăng được".

Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên những hàng hoa đẹp như của bà Hường cũng không nhiều, vì vậy mà giá hoa tại chợ đa phần đều rất thấp, chủ yếu ở mức 2000 đồng.

Cận 8/3, nông dân ngán ngẩm vì hoa

Hoa hồng đỏ hạng đẹp nhất có giá 80.000, còn hồng trắng chỉ 40.000đ/bó (20 bông).

Cận 8/3, nông dân ngán ngẩm vì hoa

Ông Thạch – một chủ vườn hoa nói với PV:"Loại này 2000đ/bông. Giá hoa 8/3 năm nay không tăng. Thời tiết xấu khiến chất lượng hoa kém nên người mua cũng ép giá".

Tuy người mua đến nhiều hơn ngày thường nhưng giá rẻ mà lượng hoa hồng thì nhiều nên nhiều chủ hoa cũng phải khá dè chừng.

Cận 8/3, nông dân ngán ngẩm vì hoa

"Chỗ này tôi mới cắt về, cứ 100 bông, bán hết thì về cắt tiếp" - bà Huyền cho hay.

Cận 8/3, nông dân ngán ngẩm vì hoa

Trong khi đó, nhiều bó hoa vẫn đang phải "xếp xó" chờ người mua. Hoa nở sớm khiến người nông dân càng khó bán hơn.

Cận 8/3, nông dân ngán ngẩm vì hoa

Gần trưa, nhiều người phải chở hoa về nhà vì mãi chưa bán được

Cận 8/3, nông dân ngán ngẩm vì hoa

Hoa ly tuy không còn nhiều nhưng cũng rất vắng khách.

Sau Tết, lượng hoa ly ở đây không còn nhiều nên hiện đang được bán với giá 300-350 nghìn đồng/ bó và rất vắng khách. Hoa phăng 25-30 nghìn đồng có nhiều người chọn mua, hoa hướng dương 6.500đ/bông thì lại khá khó bán. Bà Lệ - một chủ vườn hoa hướng dương nói:"Cả chiều qua bán được có 70.000đ tiền hoa hướng dương".

Cận 8/3, nông dân ngán ngẩm vì hoa

Nhiều khách hàng vui vẻ khi mua được hoa vừa rẻ, vừa đẹp tại đây, nhất là những người có ý định kinh doanh dịp 8/3.

Nguồn 24h