Ngày 3/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đình Cự cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế việc san ủi mặt bằng Cảng Bãi Gốc (giai đoạn 1) để chuẩn bị lễ động thổ dự án Nhà máy lọc, hóa dầu Vũng Rô vào ngày 9/9 này.

Theo ông Phạm Đình Cự cho biết: Giai đoạn 1, khu vực cảng Bãi Gốc có diện tích 134ha đã được UBND tỉnh bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để rà phá bom mìn, san lấp mặt bằng.
Giai đoạn 2 gồm 287ha trong khu vực xây dựng nhà máy, 404 ha và 21.117m2 phần xây dựng dự án Tuyến Phước Tân – Bãi Ngà (đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô) đang được UBND huyện Đông Hòa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để giao cho nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất. Đến nay, nhà đầu tư cũng đã giải ngân khoảng 118 triệu USD, trong đó khu vực ngoài nước khoảng 56 triệu USD.
Ông Cự nói thêm: “Dự án Nhà máy lọc, hóa dầu Vũng Rô được kỳ vọng sẽ là đòn bẫy để vực dậy nền kinh tế công nghiệp không chỉ của Phú Yên mà cả khu vực Duyên hải miền Trung”.
Dự án Nhà máy lọc, hóa dầu Vũng Rô có công suất 8 triệu tấn/năm, vốn đầu tư gần 3,2 tỉ USD. Đến nay, dự án đã hoàn tất đo đạc địa chính, khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, rà phá bom mìn, vật nổ…

Nhà đầu tư đã ký kết hai hợp đồng then chốt về công nghệ của dự án với Công ty UOP (Hoa Kỳ) gồm Hợp đồng mua bản quyền công nghệ và Hợp đồng thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED); ký hợp đồng với các đơn vị Tư vấn tài chính-Storm Habour (đa quốc gia), Tư vấn luật - Skadden Arps, Doug Nordlinger (Vương quốc Anh), Tư vấn kiểm toán - KPMG (đa quốc gia), Tư vấn đánh giá tác động môi trường - Eco (Việt Nam).
{fcomment}
-
HLV Thái Lan có thể mất chức vì để thua bóng đá nữ Việt Nam
-
Chủ tịch Quốc hội: Thông thầu, đội giá công trình chính là tham nhũng
-
Chia rẽ phủ bóng lên Hội nghị Thượng đỉnh EU
-
Thu 1.700 tỷ đồng từ hơn 200 doanh nghiệp nợ thuế lớn
-
Oppo Reno6 sẽ ra mắt ngày 22/5
-
Sầu riêng cũng là thuốc chữa bệnh
-
Những đại gia giấu mặt trong gia đình bầu Đức
-
Việt Nam thiệt hại hơn 15.000 tỷ đồng vì hạn hán, ngập mặn
-
Vụ quên trẻ mầm non: Giáo viên khẳng định trẻ tự đi lạc?
-
Trồng bưởi ngọt như đường, “đuổi trộm” bằng thơ, bán quả bằng nụ cười
