Ronaldo trấn an CĐV, nói Real mạnh hơn hẳn Atletico

ngày 25/05/2016

Ronaldo bị đau trong buổi tập mới đây của Real Madrid nhưng lập tức trấn an các CĐV về tình trạng sức khỏe của mình.

Cristiano Ronaldo đã tập tễnh rời sân tập Valdebebas trong buổi tập ngày thứ Ba vừa qua và đã có những lo ngại về khả năng anh sẽ không được dự trận chung kết Champions League gặp Atletico Madrid. Ronaldo bị đau bắp đùi vì một pha va chạm với thủ môn Kiko Casilla.

Ronaldo trấn an CĐV, nói Real mạnh hơn hẳn Atletico - 1

Ronaldo bị đau trên sân tập

Tuy nhiên Ronaldo sau đó đã trở lại để gặp gỡ các phóng viên, anh bảo đảm rằng chấn thương không có gì nghiêm trọng cả và anh vẫn sẽ thi đấu như bình thường. “Chỉ là một vết đau nhỏ, chỉ cần vài ngày là tôi sẽ lại khỏe như thường”, Ronaldo nói.

Chấn thương bắp đùi là chấn thương mà Ronaldo mắc phải khiến anh vắng mặt trong trận lượt đi bán kết Champions League trước Man City. Tuy nhiên Ronaldo khẳng định tại San Siro sắp tới anh sẽ ở trong trạng thái thể lực tốt nhất để thi đấu.

“Tôi tin mình đã có sức khỏe tốt hơn, cả trước chấn thương lẫn so với trận chung kết 2 năm trước. Bị đau là chuyện bình thường vì tôi là cầu thủ được thi đấu nhiều nhất trong đội. Tôi nghĩ đây là mùa giải tôi chơi nhiều phút nhất từ trước tới giờ”, Ronaldo nói.

Bình luận về đối thủ trong trận chung kết sắp tới, Ronaldo tỏ ra tự tin rằng Real Madrid sẽ lại đánh bại Atletico lần nữa vì Real có một thế mạnh lớn. “Tôi nghĩ Real mạnh hơn Atletico nhiều, tất cả những gì chúng tôi cần làm là thể hiện điều đó khi ra sân”, Ronaldo bình luận.

Ronaldo trấn an CĐV, nói Real mạnh hơn hẳn Atletico - 2

Ronaldo trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập

“Atletico vẫn như vậy sau 2 năm, họ vẫn chơi phòng thủ số đông và rất khó để tạo cơ hội ăn bàn lên đội bóng này. Phải có sự kiên nhẫn và lạc quan thì mới đánh bại được những đội bóng như vậy. Nhưng mặt khác chúng tôi có kinh nghiệm, đó là kinh nghiệm dự các trận chung kết và kinh nghiệm thắng những trận chung kết”.

Ronaldo chỉ còn cách kỷ lục số bàn thắng ở Champions League (17 bàn) có đúng 1 bàn thắng nữa và một cú đúp ở chung kết sẽ giúp anh phá kỷ lục của chính mình lập ra cách đây hai năm. Nhưng Ronaldo không tỏ ra bận tâm mấy về điều đó.

“Được san bằng hay phá vỡ kỷ lục cũ sẽ là điều thú vị, nhưng tôi không ám ảnh với điều đó. Việc quan trọng nhất là đoạt chức vô địch. Nếu thắng, Real xứng đáng, nhưng Atletico cũng đã chơi rất tốt. Đây phải là năm của Madrid”, CR7 nói.

PSG ra giá 120 triệu euro cho Ronaldo

Tờ Gazzetta dello Sport mới đây đã đưa tin cho biết Paris Saint-Germain đã ra giá 120 triệu euro cho Real Madrid để được có Cristiano Ronaldo, và tờ này còn cho biết PSG sẵn sàng trả mức lương 30 triệu euro/năm để Ronaldo gật đầu gia nhập.

Mặc dù đã được hứa hẹn sẽ gia hạn hợp đồng tới năm 2020 bởi Real, nhưng lúc này Ronaldo vẫn chưa ký kết hợp đồng mới với CLB và do đó PSG vẫn cố gắng thuyết phục CR7 sang Ligue 1 thi đấu sau khi Zlatan Ibrahimovic tuyên bố ra đi.

Gazzetta dello Sport còn cho biết ngoài Ronaldo, PSG cũng muốn sở hữu trung phong Gonzalo Higuain, đồng đội cũ của Ronaldo ở Real và đã tỏa sáng cho Napoli ở Serie A mùa giải này.

Ronaldo và cơ hội lập một “hat-trick” đặc biệt

Cristiano Ronaldo đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Alfredo Di Stefano ghi bàn thắng trong 3 trận chung kết châu Âu khác nhau. Kỷ lục cũ được Di Stefano giữ cho tới ngày nay khi ông ghi bàn trong 5 trận chung kết C1 liên tiếp cho Real Madrid từ 1956 – 1960.

Kể từ khi Champions League được ra mắt, Raul, Samuel Eto’o, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là 4 cầu thủ đã ghi bàn trong 2 trận chung kết. Ronaldo đang đứng trước cơ hội ghi bàn trong trận thứ 3 vào đêm thứ Bảy tuần này. Điều đặc biệt hơn là nếu ghi bàn và giúp Real thắng, Ronaldo sẽ đăng quang Champions League lần thứ 3 trong sự nghiệp.

Ronaldo đã chơi 3 trận chung kết châu Âu và ghi bàn cho MU trước Chelsea năm 2008 và Real Madrid trước Atletico năm 2014. Trận duy nhất anh không ghi bàn là khi MU gặp Barcelona năm 2009, trận đấu mà Barca giành chiến thắng.

Nguồn 24h