Loài mèo nghịch ngợm thì không phải bàn cãi, nhưng để bị mắc kẹt thế này thì đúng là không đỡ nổi.

Úi giời, sao trời đất lại tối đen thế này nhỉ?

Huhu, nghịch quá bây giờ làm sao mà ra được đây?

Vào được rồi mà loay hoay mãi không ra được.

Không giúp được thì đi chỗ khác, đứng đấy ngó nghiêng cái gì.

Cái này là tội "tham ăn" quá đây mà.
Nguồn GDTĐ
Tin nên đọc
-
Mưa nắng thất thường, rau xanh đội giá “trên trời”
-
Câu chuyện ý nghĩa về "thằng đàn bà” hạnh phúc
-
Bằng cấp không là thước đo lớn nhất để tuyển dụng
-
7 người chết trong vụ bắt cóc con tin ở Mỹ
-
Bùng phát dịch cúm virus H7N9, tốc độ nhanh gấp 1.000 lần
-
Giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023: Gỡ khó dòng tiền cho doanh nghiệp
-
Hội nghị G20: Italy xác định 3 trụ cột xây dựng tương lai bền vững
-
Nhà đầu tư còn bán tháo, vàng tuần tới còn giảm mạnh!
-
ĐHCĐ VDSC: Dứt điểm xóa lỗ lũy kế vào cuối năm 2015
-
Hơn 9.000 vé tàu hoả Tết Giáp Thìn được đăng ký mua sau một ngày mở bán
