Một người đàn ông hớt hải chạy vào nhà hàng hỏi:
![]() |
- Thật xin lỗi, ai ở đây là chủ nhân của con chó to tướng đang được xích ngoài cửa ạ?
Tom đứng dậy đáp:
- Là tôi. Có chuyện gì à?
Người đàn ông lí nhí:
- Thành thật xin lỗi anh, con chó của tôi đã làm con chó của anh bị thương nặng rồi. Tôi nghĩ anh nên lập tức đưa nó đến gặp bác sĩ thú y.
Tom hoảng hốt:
- Làm sao có thể? Con chó của tôi cao to như người và khỏe đến mức có thể hạ gục ba người đàn ông một lúc. Chó của ông thuộc giống gì mà có thể làm bị thương được nó chứ?
Người đàn ông run rẩy:
- Là chó phốc.
- Ông đùa tôi à? - Tom trợn tròn mắt.
Người đàn ông thều thào:
- Thật mà, chó của ông bị mắc nghẹn trong lúc cố nuốt con chó của tôi.
- !!!
Nguồn GDTĐ
Tin nên đọc
-
Đà Nẵng dự kiến đón 20.000 khách quốc tế/tháng
-
Thị trường BĐS: “Khoảng lặng” chờ bảo lãnh
-
Có hơn 100 triệu đồng quyết mua nhà gần 2 tỷ đồng, chàng trai 26 tuổi chia sẻ 'trả lãi ngân hàng có là gánh nặng?'
-
Honda VISION mới – Động cơ cao cấp trên xe ga phổ thông
-
Ngân hàng phá sản, quyền lợi người gửi tiền ở đâu?
-
Vụ nổ súng ở Quảng Nam: Một nghi can ra đầu thú
-
`Tinh thần tuyển Việt Nam chẳng kém gì Nhật Bản`
-
Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi dưới 15 độ C
-
Tại sao nên đồng hành cùng chuyên gia tư vấn đầu tư tài chính?
-
Vì sao doanh nghiệp nhỏ ngày càng....siêu nhỏ ?