Giận giận, thương thương “họa mi Tây Nguyên”

ngày 26/07/2013

Nổi tiếng bởi giọng ca bốc lửa, bởi phong cách trình diễn phóng khoáng như nắng, như gió… Vậy mà giờ đây “họa mi của núi rừng Tây Nguyên” cũng bị dư luận “đưa lên bàn mổ” theo những cách “chẩn trị” khác nhau. Ai giận rất giận mà ai thương cũng còn thương…
 >>  Phương Thanh lên tiếng về việc Siu Black vỡ nợ

 

Họa mi của núi rừng Tây Nguyên Siu Black (ảnh: VNN)
"Họa mi của núi rừng Tây Nguyên" Siu Black (ảnh: VNN) 

 

Sai một ly, đi một dặm

 

Việc xảy ra với Siu Black lại thêm một minh chứng nữa cho thấy những người của công chúng cần thận trọng hơn người bình thường gấp rất nhiều lần. Bởi càng được yêu quý, tôn vinh, thần tượng bao nhiêu thì sức ép dồn lên họ càng nặng hơn bấy nhiêu. Gần như nhất cử, nhất động của những người của công chúng đều bị… soi qua kính hiển vi, nhiều khi dưới lăng kính quá rực rỡ sắc màu, nhưng cũng nhiều khi đi quá cả sự thật đơn giản...

 

“Đánh bài ăn tiền nho nhỏ để giải sầu thôi ư?” - Thế Trần:  trantrungthe.ds9b@gmail.com

 

“Tôi không tin  là kinh doanh cà phê  mà nợ đến như vậy. Chắc chẳng qua nói như thế để mọi người thương thôi… Hãy quyên góp giúp đỡ các em nhỏ đang mắc các chứng bệnh hiểm nghèo còn có ý nghĩa hơn…” - Ngoc Mai:  ngocmai@gmail.com

 

“Không biết làm kinh doanh mà vẫn muốn lao vào thì phá sản là chuyện thời gian sớm hay muộn thôi, thời buổi kinh tế khó khăn tưởng dễ ăn lắm sao? Thôi hãy ráng mà chạy sô để kiếm tiền trả nợ…” - Tommy:  tommyle553@yahoo.com

 

“Chị Siu chơi bạc vỡ nợ là đúng rồi… Nghệ sỹ rất cần gìn giữ lương tâm nghề nghiệp, nhất lại là nghệ sỹ có danh. Đừng làm gì gây mất hình ảnh của mình trong lòng khán giả. Em thực sự rất buồn cho chị!” - Van:  vanphuong363@gmail.com

 

“Có chơi có chịu. Đã là nghệ sĩ có tên có tuổi rồi mà lại chơi bài chơi bạc, ai thông cảm được đây?... Mọi người hay nhìn xung quanh mà xem, còn rất nhiều người cần được cảm thông. Còn với chị Siu, tôi cũng là một người hâm mộ chị, nhưng hâm mộ chứ không phải fan cuồng…. Cuộc đời cho chị mọi thứ nhưng chị không biết trân trọng thì chị phải trả giá, đơn giản vậy thôi…” – Thanh Phung Hai:  thanhphunghai@gmail.com

 

“Thật tiếc! Tiếc rằng con người ta nhiều khi chết vì tham - Tham lam danh vọng + tham lam tiền bạc…  Chắc Siu là dạng THAM THỂ HIỆN MÌNH mà quên đi 1 điều rằng cuộc đời thường rất công bằng, chẳng cho ai hết mọi thứ.. Khi chị Siu đã có được điều tuyệt vời là giọng ca cùng sự nổi tiếng, thì ít nhất đời sẽ không cho Siu thành danh trong những lĩnh vực khác. Làm con người,  ta hãy biết hạnh phúc về những gì mình đang có, phấn đấu để thỏa nguyện chính mình - đó là điều quan trọng nhất. Chớ nên quá tham lam mà tự đánh mất mình! Phương Thanh nói rất chính xác: Lỗi lớn nhất là thuộc về Siu. Còn vấp ngã ư? Khi thằng nhỏ trong nhà vấp ngã, tôi chỉ nói một câu: Ồ không sao cả! Con trai phải tự đứng lên cho bố xem nào. Con trai giỏi quá!  Và câu chuyện vấp váp ở đây với Siu cũng thế. Hãy can đảm hơn lên và rất có thể phải chấp nhận trả giá cho những sai trái của mình thì cũng rất nên dũng mãnh mà nhận lấy nó – dũng mãnh và mạnh mẽ như chính giọng ca ngút lửa của  LY CÀ PHÊ BAN MÊ vậy nhé ! Cố lên Siu!” - Vũ Minh:  minh190569@yahoo.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Gian nan thử sức

 

Quả thật giận thì giận, mà thương thì vẫn thương. Chiếm số lượng lớn hơn trong các phản hồi của bạn đọc là những lời hoặc phê phán nhẹ nhàng, hoặc sẻ chia, an ủi, động viên, kể cả từ những người có cảnh ngộ còn bi đát, khó khăn hơn…Có thể thấy tình yêu dành cho “Họa mi của núi rừng Tây Nguyên” cùng tình bạn của những đồng nghiệp như Phương Thanh đang cùng chung mong muốn: tiếp thêm lửa cho Siu Black đủ sức "ngã ở đâu, đứng lên từ đó":

 

 “Có vấp ngã mới biết đau. Có ốm đau mới biết người khác tốt hay xấu… Cảm ơn Phương Thanh rất nhiều. Tôi bị bệnh nặng, gia đình cũng gặp hoàn cảnh như chị Siu, nhưng số tiền nợ của gia đình tôi chỉ vài trăm triệu mà tôi đã khổ sở lắm rồi. Đọc bài viết về chị, tôi đã khóc… Ở đời có ai nắm tay được từ sáng tới tối đâu, cố đứng dậy chị nhé! Tôi chia sẻ với chị và cảm ơn chị Chanh rất nhiều” - Phuong Phuong: letuyet0405@yahoo.com

 

“Cuộc đời con người mà, ai lại không bị mắc sai lầm và thất bại trong cuộc sống chứ, nhất lại là trong kinh doanh. Cái quan trọng là họ cố gắng vượt qua. Mong mọi người hãy rộng lòng giúp đỡ chị Siu làm lại từ đầu. Cũng mong chị Siu hãy lấy lại nghị lực và bản lĩnh để vượt qua khó khăn này. Thật mừng vì chị có một người bạn tốt như Phương Thanh. Chúc 2 chị sớm vượt qua khó khăn, mọi người chắc sẽ ủng hộ chị” - Hien Do Gia:  hienpicon@gmail.com

 

“Cố gắng qua cửa ải này nhé, chị Siu ơi. Ai cũng phải ít nhất 1 lần vấp ngã chị à, em tin là chị làm ăn thua lỗ chứ không phải lừa gạt đâu mà sợ. Mọi người ủng hộ chị mà. "Em đẹp lắm Plâyku ơi.......", cố lên chị nhé!” – Trong Hieu: ht2809_0112@yahoo.com

 

“Đời người ví như dòng sông… Lúc khó khăn mà có được những người bạn như Phương Thanh, tôi tin Siu sẽ lấy đó làm động lực để vượt qua ghềnh thác. Hãy vì những người yêu mến giọng ca tuyệt vời của núi rừng Tây Nguyên, cố lên Siu Black!” - Kinh.cz:  NguyenXuanKinh62@yahoo.com

 

“Cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo, nên con người cũng vậy. Dù có khó khăn gì đi nữa thì em vẫn chúc chị sẽ vượt qua” - Nguyen Thi Thu Phuong:  khicon_tinhnghich_60189@yahoo.com.vn

 

“Đọc bài viết càng hiểu rõ được tình bạn của Phương Thanh, tuyệt vời quá! Mong chị Siu hãy bình tĩnh tự tin để vượt qua dông bão của cuộc đời. Đời chị cũng quá nhiều vất vả rồi, tưởng rằng người như chị cuộc sống sẽ bình yên, nhưng đâu được như thế. Song tôi  nghĩ chỉ cần có sự chân thật và lòng tin thì mọi chuyện rồi sẽ đạt được thôi, chị Siu ạ. Mong chị Thanh hãy vững vàng là người nâng đỡ chị trong lúc vấp ngã thế này, tình nghĩa của chị Thanh đã đi vào trong trái tim của nhiều người rồi đấy. Mong 2 chị vượt qua và đi đến thắng lợi, chúc thành công 2 chị nhé!” - Nguyễn Thị Hanh:  nguyenhanhphongvan@gmai.com

 

Đằng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ luôn tiềm ẩn những cạm bẫy chết người như “hố tử thần” vẫn tồn tại trên những nẻo đường... Người của công chúng, hơn ai hết, càng phải tỉnh táo, phải chấp nhận thách thức… để chứng tỏ mình là vàng thật, không sợ phải qua thử lửa! Lại chợt nhớ lờ ca: Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng... 

 

Kiều Anh

 

Xem thêm :Siu Black, Phương Thanh, Tây Nguyên, Ngọc Diệp, Vũ Minh, Chanh, Tommy, Nổi tiếng, Kiều Anh, kính hiển vi

 

 

{fcomment}