Không ngờ anh lái xe lại nhận phải một cái tát như "trời giáng" như vậy!

Ba người say rượu bước vào xe taxi và yêu cầu tài xế đưa họ đi. Ngay lập tức, viên tài xế láu cá khởi động xe, đợi vài giây rồi tắt đi. Xong xuôi, anh ấy:"Được rồi, chúng ta đã đến nơi!”
Người thứ nhất đưa anh ta 10 bảng Anh và ra ngoài.
Người thứ hai đưa anh 20 bảng Anh rồi cũng bước ra ngoài.
Người thứ ba không những không đưa tiền mà còn tát vào mặt viên tài xế.
Lo lắng người này đã nhận ra chiếc xe không hề di chuyển, anh hỏi: "Tôi đã làm chuyện gì sai à?”
Bằng giọng lè nhè, người đàn ông quát to:"Lần sau hãy kiểm soát tốc độ của anh. Anh gần như đã giết chúng tôi!"
*****************
Bà mẹnói với con gái học ở trường nhạc:
- Cứ mỗi buổi tối con chịu khó tập đàn ở nhà, mẹ sẽ cho con mười phơ-răng.
- Như vậy con thiệt quá, - cô con gái đáp - cứ mỗi tối con không tập đàn, các bác hàng xóm cho con những hai mươi phơ-răng.
Nguồn GDTĐ
-
Giải pháp nào sử dụng hiệu quả đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường
-
Loạt tỉnh thành 'mở' đường bộ, đường bay, khách thẻ xanh lên kế hoạch du lịch
-
Khan hiếm hàng, giá hoa tươi tăng đột biến
-
Thêm xe Lambretta màu đen cho năm 2013
-
Nước chấm công nghiệp, mì tôm chứa phụ gia gây ung thư?
-
Hennessey Venom F5: Siêu xe mạnh nhất thế giới
-
Những tình huống nên và không nên sử dụng smartphone
-
EuroStar và Triết lý kinh doanh "Khách hàng là tài sản"
-
TQ : Bản chất của các cuộc khủng hoảng kinh tế
-
Cà phê múa cột Sài Gòn
