Chàng trai quê Nghệ An ghi dấu giày ở hầu hết các bàn thắng của đội U19 Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á.
![]() |
| Công Phượng (áo trắng) sắm vai người hùng thầm lặng ở giải vô địch Đông Nam Á. Ảnh: Kỳ Lân. |
Bà Nguyễn Thị Hoa - mẹ của Phượng kể lại rằng, hồi đó thằng Phượng học lớp 6, mà như lớp 4. Người nhỏ bé, đen nhẻm, nên Phượng trượt đợt tuyển sinh vào đội trẻ SLNA. Chán nản, Phượng suýt bỏ bóng đá.
Tuy vậy cái duyên như được định trước vẫn đưa cậu bé gày gò đến với môn thể thao vua. Chẳng là trong lần xem chương trình thể thao, Phượng biết Học viện HAGL Arsenal JMG tuyển sinh khóa đầu tiên tại sân vận động Pleiku. Phượng nằng nặc đòi bố mẹ cho đi dự tuyển. Thương con, bố mẹ Phượng phải đồng ý, bất chấp chuyến hành trình xa xôi từ Nghệ An vào Gia Lai xa xôi. Bà Hoa kể, hồi đó hai vợ chồng quyết định bán cả hai con lợn để lấy tiền đưa con đi thi tuyển tại Học viện HAGL. Nhà nghèo chẳng có thứ tài sản gì giá trị, sau khi bán xong đôi lợn, gia đình bà Hoa đặt hết cả sự kỳ vọng vào đưa con trai có lòng đam mê với bóng đá.
![]() |
| Công Phượng thần tượng Messi. Ảnh: Kỳ Lân. |
{fcomment}
-
Xuất khẩu lâm nghiệp tăng đột biến
-
Mầm bệnh đã có trong cộng đồng, làm thế nào để phát hiện, khống chế?
-
Đừng tiếc tiền khi mua bao cao su chất lượng
-
5 mẫu xe cho năm 2016 có độ an toàn kém nhất
-
Đại gia xin ưu đãi khủng mua tàu cá 30 tuổi: `Sớm vào bãi đồng nát`
-
Khởi tố, bắt giam gã cha dượng đánh đập dã man bé gái 7 tuổi
-
Trung Quốc mua heo ồ ạt: Cẩn trọng!
-
Messi muốn loại đồng đội khỏi Barca
-
Các ứng dụng gọi xe trên thế giới lỗ lớn trong quý 3/2021
-
Trồng vườn dừa thơm mùi lá dứa, cứ đếm trái mà thu tiền


