![]() |
- Nhiều lúc nghe em hát, anh chỉ thầm ao ước một lần được thưởng thức giọng hát ấy trên radio hoặc ti vi thôi.
Vợ Tý nghe thế mặt đỏ bừng, ngại ngùng nói:
- Anh cứ nói quá thế, em không nghĩ mình hát hay đến mức đấy đâu.
Tý lắc đầu, thở dài ngao ngán nói:
- Không phải, ý anh là ít nhất lúc đó anh có thể chuyển kênh hoặc tắt nguồn nếu không muốn bị tra tấn nữa!
- !?!
Nguồn Vnexpress
Tin nên đọc
-
9 năm chưa tìm ra thủ phạm vụ hỗn chiến tại Hải Phòng
-
Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo tầm xa
-
7 cách chữa đau họng tự nhiên hiệu quả sau 1 ngày áp dụng
-
Giá vàng 8/8: Lao dốc sau chuỗi ngày tăng dữ dội
-
Mr Đàm làm vua ở xứ sở thần tiên
-
Chris Evans trở lại MCU, Captain America có cơ hội tái xuất
-
Trồng bưởi ngọt như đường, “đuổi trộm” bằng thơ, bán quả bằng nụ cười
-
Bức xúc với mẫu tem của Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam "Tam Sa Thất Liên Dữ"
-
Bảo vệ trường học xin nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thôi việc?
-
Khơi dòng chảy tín dụng: Chờ mốc 1 tháng 7

