Đang đứng hóng mát ở sân nhà, anh Thứ bất ngờ bị con lợn rừng (được nuôi nhốt nhưng bị sổng chuồng - PV) lao tới tấn công...
Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 3/8/2013 tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Vào giờ trên, anh Lê Minh Thứ (phóng viên báo Dân tộc và Phát triển) trú xóm 2B, xã Văn Thành, huyện Yên Thành ra sân đứng thì bất ngờ bị một con lợn rừng lao vào tấn công.
Anh Thứ cho biết: “Lúc đó tôi vừa ăn cơm trưa xong đang đứng ở sân thì bất ngờ con lợn vượt tường rào xô đổ dàn trầu của gia đình rồi xông vào tấn công. Quá bất ngờ, tôi không kịp chạy thì con lợn đã cắn vào chân, tay khiến tôi phải khâu nhiều mũi sau đó”.
Cũng theo anh Thứ, sau khi tấn công anh xong, con lợn này tiếp tục vượt nhiều tường rào của nhiều hộ dân khác, lao vào nhà bà Đường Thị Ngọc (60 tuổi, ở xóm 2A cùng xã). Tại đây, con lợn tiếp tục lao vào tấn công bà Ngọc làm bà bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành.
Tại bệnh viện huyện Yên Thành sau khi được khám, rửa vết thương các bác sỹ đã phải khâu 18 mũi trên người bà Ngọc.
Ngay sau đó, hàng trăm người dân trong các xóm đã phải dùng nhiều biện pháp vây bắt và đến 15 giờ cùng ngày mới khống chế, bắt được con lợn này. Con lợn có trọng lượng 80kg.
{fcomment}
-
Đề nghị đổi tên UBND thành uỷ ban hành chính
-
Những chi phí doanh nghiệp có thể tiết kiệm tối đa khi áp dụng hóa đơn điện tử
-
Trà xanh, thảo mộc chiếm lĩnh thị trường nước đóng chai
-
Những cuộc ăn chia nảy lửa giữa kiều nữ và môi giới mại dâm
-
Thêm một vụ điện giật khi sạc iPhone qua đêm
-
Sập cầu Ghềnh, ngành đường sắt thiệt hại hơn 800 tỷ đồng
-
5 loại rau, củ cho làn da sáng đẹp
-
'Hái ra tiền' từ thị trường đồ thể thao
-
HN: Xe tải lao vào container đang đỗ trên đường trên cao
-
Hai thí sinh đạt 125/140 điểm trong kỳ thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội