Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992, trú xóm 1 xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu) vứt xe máy, lao qua đường, băng đến, không kip cởi quần áo, lao ngay xuống ao cứu hai em nhỏ.
Lúc 17 giờ chiều ngày 21/9, tại xóm 1 xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An xảy ra vụ đuối nước của hai em nhỏ, được thanh niên cùng xóm cứu sống ngay sau đó.
Chị Nguyễn Thị Chuyên, người ở sát vị trí xảy ra tai nạn cho biết, “lúc đó có 4 học sinh lớp 4 rủ nhau xuống hố cạnh quả đồi tắm. Sau đó, một bé về, ba em đang tắm thì hai đứa chìm nghỉm".
Nguyễn Văn Mạnh (ngoài cùng bên phải) cùng người nhà nạn nhân được anh cứu sống.
Nghe tiếng kêu cứu của học sinh còn lại, anh Nguyễn Văn Mạnh chạy đến, vứt xe máy, nhảy xuống dòng nước sâu, lặn hụp lên xuống hàng chục lần, cứu 2 em nhỏ.
Hai nạn nhân đuối nước được anh Nguyễn Văn Mạnh cứu là Đào Anh Tuấn (SN 2004 trú xóm 3) và Hồ Văn Vinh, cùng năm sinh, trú xóm 1 xã Quỳnh Lâm. Hồ Văn Vinh được chuyển từ trạm y tế xã Quỳnh Lâm ra bệnh viện huyện Quỳnh Lưu hút dịch 1 ngày đêm, đến trưa 22/9 thì xuất viện.
Được biết hoàn cảnh của Nguyễn Văn Mạnh rất khó khăn, nhà có 7 anh chị em đều làm nông nghiệp. Mạnh là con út trong gia đình học dở lớp 11, phải nghỉ học phụ giúp bố mẹ làm ruộng.
{fcomment}
-
Khối tài sản của 2 gia tộc giàu có và lâu đời nhất Sài thành
-
Ô tô siêu mini tự chế giá chỉ 250 USD
-
'Lũ tràn vào nhanh quá, vợ chồng tôi trở tay không kịp'
-
Loạt ông lớn Trung Quốc ra tuyến đầu ngoại giao khẩu trang tại lục địa đen
-
Báo chí châu Á: Hà Nội sẽ quyết tâm nối tiếp kỳ tích của bóng đá Việt Nam
-
Ngắm những chiếc bàn bi a chất lượng từ nhà sản xuất Hoàn Thúy
-
Học tiếng Đức, Nhật từ phổ thông để du học
-
Matxcơva phẫn nộ việc IS thiêu sống con tin Jordan
-
4 lợi ích vượt trội giúp xe điện du lịch
-
Bắt đầu khám chữa bệnh BHYT tại phường xã