3h sáng, cổng nhà in trên phố Nhà Chung (Hà Nội) trở nên nhộn nhịp. Cảnh những người đến mua và phân phối báo đến 6h sáng, sau đó những tờ báo sẽ đến tay độc giả.

3h sáng tại cổng nhà in trên phố Nhà Chung tấp nập xe cộ chở báo, phát hành.

Anh Hoàn (áo tím) là nhân viên phát hành, anh đang ký và phân phối các đầu báo cho những người đến lấy.

Anh Sử đi lấy báo từ 4h sáng với số lượng lớn, sau đó anh đi phân phối tại các điểm bán báo lẻ.

Những người bán báo dạo cũng đến tận nơi nhà in để lấy báo giá rẻ.

Báo được đưa lên xe phát hành.

Nhiều người đánh cả xe ô tô bán tải đến để chở báo.

5h sáng, khung cảnh nơi đây vẫn rất nhộn nhịp.

Những đầu báo được lấy ra từ nhà in ngày càng nhiều.

6h sáng, khu vực đường Đinh Lễ, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền... báo giấy được phân loại để tới tay độc giả.

Ông Thịnh đã làm công việc nhập và bán báo hơn 20 năm nay, hôm nào cũng vậy ông dậy từ 5h sáng để phân loại đầu báo...

... và sau đó báo đến tay người đi bán dạo, nhằm phục vụ nhu cầu lớn của độc giả.
LÊ HIẾU
Theo Infonet
-
240 người thú nhận ngoại tình
-
Cảnh trái ngược ở tiệm xăm, xỏ khuyên hậu giãn cách
-
Johammer - "Chú ốc sên" ngộ nghĩnh
-
Nghĩ nạn nhân nói chuyện láo nên chém chết
-
Sơn Tùng M-TP lộ hình xăm "khủng" trước ngực
-
Tranh đồng mạ vàng tinh xảo và nghệ thuật
-
Điểm danh mẫu xe điện du lịch Tùng Lâm được ưa chuộng
-
7 điều quý ông phải biết để không gặp rắc rối với "cậu nhỏ"
-
Chiến hạm Trung Quốc đi trọn vòng quanh Nhật Bản
-
Xúc động cảnh mèo ngồi 'đau đáu' trước mộ chủ nhân qua đời
