Ngô Kiến Huy trổ tài "điên rồ" tại Bước nhảy hoàn vũ

ngày 21/04/2013

(Dân trí) - Đó là lời nhận xét dí dỏm mà ban giám khảo đã dành cho phần trình diễn xuất sắc của nam ca sĩ Ngô Kiến Huy trong đêm thi thứ 5 đầy màu sắc tại Bước nhảy hoàn vũ. Đêm thi này cũng nói lời chào tạm biệt với cặp đôi thí sinh Maya và Christian.

 

Khán giả của Bước nhảy hoàn vũ đã có một đêm thưởng thức những vũ điệu đa sắc màu của các dân tộc trên thế giới được trình diễn bởi các thí sinh. Diễn viên Hòa Hiệp mở đầu cho đêm thi với vũ điệu của đất nước Ấn Độ cùng ca khúc Made in India quen thuộc. Có lẽ là thí sinh biểu diễn đầu tiên nên Hòa Hiệp đã không giấu được sự căng thẳng hiện trên gương mặt. Bài thi của anh cũng khiến bốn vị giám khảo tranh luận quyết liệt ngay từ đầu, thậm chí gây thất vọng với giám khảo Trần Ly Ly. Và thêm một lần nữa, Hòa Hiệp lại rơi vào nhóm thí sinh có số điểm khiêm tốn nhất cùng với việc đứng trong top 2 nguy hiểm.

Ngô Kiến Huy trổ tài điên rồ tại Bước nhảy hoàn vũ


Phần thi của Ngọc Quyên được tiếp nối chương trình trong sự cổ vũ của nhiều khán giả. Chị đã lựa chọn điệu nhảy của đất nước Bulgari, quê hương người bạn nhảy của mình để gửi đến chương trình. Tuy nhiên, thiếu lửa là lời nhận định chung của các giám khảo khi nói về tiết mục này. Nam ca sĩ Hồ Vĩnh Khoa cũng nhận được những lời đánh giá tương tự cho bài dự thi vũ điệu Tây Ban Nha của mình. Mặc dù thể hiện được tinh thần của pasodoble nhưng vẫn còn thiếu sự cuồng say trong từng bước nhảy. Nói vui như giám khảo Lê Hoàng, “Hồ Vĩnh Khoa không phải đấu bò mà đang đấu mèo”.
Trong khi đó, tuần này cô em út Bảo Anh đã chứng tỏ sự tiến bộ của mình qua vũ điệu hoang dã của châu Phi. Dù có một chút tranh cãi từ các giám khảo nhưng đa số đều công nhận rằng, Bảo Anh đã thoát khỏi áp lực tâm lý so với các đêm thi trước và giải phóng hình thể trong đêm thi thứ 5 này. Điều này đã giúp Bảo Anh có được số điểm và sự bình chọn khá tốt từ ban giám khảo và người hâm mộ.
Ngô Kiến Huy trổ tài điên rồ tại Bước nhảy hoàn vũ

Người đẹp chân dài Maya tiếp tục thể hiện phong độ lên xuống thất thường khi không thành công trong vũ điệu chachacha – Cuba. Nhạc chậm, lỗi kỹ thuật và căng thẳng khi trình diễn đã không thể giúp Maya có số điểm cao từ các vị giám khảo ngoại trừ những lời an ủi động viên từ ca sĩ Đoan Trang. Điểm thấp cộng với bình chọn từ khán giả không nhiều, Maya và người bạn nhảy Christian của mình đành phải dừng chân tại đây.
Đêm thi thứ 5 cũng tiếp tục đánh dấu phong độ đang lên của ca sĩ Ngô Kiến Huy khi anh đã nhận đến hai điểm 10 từ Khánh Thi, Đoan Trang và đứng đầu bảng xếp hạng. Nhờ sự thông minh khi chọn ca khúc Trống cơm của Việt Nam để làm nhạc nền kết hợp độc đáo với vũ điệu Jive đã khiến cả khán phòng say theo từng bước chân và sự hứng khởi của Ngô Kiến Huy. Cả 4 vị giám khảo đã không ngớt lời khen dành tặng cho anh, thậm chí Lê Hoàng còn hài hước bảo Ngô Kiến Huy đã thật sự “điên rồ” với bài thi của mình, điều mà bất cứ một vũ công nào cũng cần có để giúp bài nhảy của mình thêm máu lửa.
Lan Phương tuần này cũng đã thể hiện tròn vai của mình khi mang đến cho khán giả một phần dự thi ổn về kỹ thuật nhưng thiếu đi một chút cao trào. Theo giám khảo Ly Ly, nếu tận dụng những thế mạnh sẵn có về nhan sắc, hình thể, độ mềm dẻo, Lan Phương chỉ cần cải thiện thêm về kỹ thuật và sự máu lửa trong những bước nhảy thì việc tiến xa hơn sẽ không hề khó đối với chị.
Cuối cùng, Yến Trang đã giúp chương trình có một cái kết đầy sôi động và màu sắc với vũ điệu Samba đến từ đất nước Brazil. Dù mắc phải một số chi tiết lỗi về phần chân nhưng cả bốn vị giám khảo đều có chung nhận xét tốt về tinh thần và không khí vui tươi mà Yến Trang đã mang đến trong bài thi. Cuối chương trình, Maya nghẹn ngào trong nước mắt khi nói lời tạm biệt với khán giả Bước nhảy hoàn vũ và hẹn gặp lại vào đêm chung kết. Trong khi đó vào đầu đêm thi, người mẫu diễn viên Ngọc Quyên lần thứ hai được xướng tên nhận giải bình chọn nhiều nhất từ khán giả.
Cao Trí Hòa

 

 

 

 

 

{fcomment}