Dù nước sông Tô Lịch không sâu, nhưng một người đàn ông đã ngã xuống tử vong.
Chiều nay (29/7), một công nhân vệ sinh môi trường đã ngã xuống sông Tô Lịch (Hà Nội) tử vong.
Vụ việc xảy ra tại đoạn sông gần cầu Trung Hòa, nơi giao cắt đường Láng với Nguyễn Chí Thanh (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội). Bước đầu xác định, danh tính nạn nhân là ông Nguyễn Văn T. (49 tuổi, ở Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội).
Một số người cho biết, ông T. là công nhân môi trường, làm việc tại nhà vệ sinh công cộng (thuộc Xí nghiệp môi trường số 4, trên đường Láng). Ông T. ở tại phòng được Xí nghiệp cấp.

Người dân cố gắng sơ cứu, nhưng ông T. đã tắt thở trước khi được đưa tới bệnh viện
Đầu giờ chiều nay, ông T. ra bờ sông Tô Lịch hái rau định nấu mỳ tôm ăn. Ít phút sau, vợ ông T. nghe một người dân ở bên kia sông gọi báo tin vừa nhìn thấy ông T. trượt chân ngã xuống sông.
Vợ ông T. ngay lập tức gọi mọi người giúp đỡ xuống cứu chồng lên. Mất gần 1 tiếng đồng hồ, ông T. mới được người dân tìm thấy. Mọi người cố gắng sơ cứu, hô hấp nhân tạo và gọi xe cứu thương nhưng ông T. đã tắt thở.
Cơ quan chức năng đã đến hiện trường để làm rõ vụ việc.
Thư Lê (Khampha)
{fcomment}
-
FrieslandCampina Việt Nam khánh thành vùng chăn nuôi bò sữa bền vững ở Hà Nam
-
Phó Thủ tướng yêu cầu xem lại cách tính thuế nhập khẩu xăng dầu
-
HLV Ngô Quang Trường: 'Chúng tôi đã mắc sai lầm ở trận thua TP HCM'
-
Uống cái này, quý ông không lo rượu hại gan
-
Rosicky: Wenger muốn tôi ở lại Arsenal
-
Thầy giáo bám rừng, nuôi học trò nghèo
-
Nỗi đau của cha mẹ có con 12 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ
-
Ký sự 'Đất nước nhìn từ biển' - cái nhìn toàn diện về Biển Đông
-
Tiếp tục chào bán 1 tấn vàng “Nhà nước”
-
Khám phá thành phố “đáng sống” nhất hành tinh
