Tèo ra tiệm net chơi game, thấy bên cạnh có cậu nhóc đang nghe điện thoại.

Cậu bé thì thào:
-Dạ, dạ con có đi chơi đâu. Con đang ở lớp học thêm mà mẹ.
Vì lo lắng cho tương lai của cậu bé, Tèo liền cố ý hô lớn:
- Quản lý nạp thêm tiền vào tài khoản XXX.
Nói xong Tèo ngồi cười hả hê, tưởng tượng đến cảnh cậu nhóc bị mẹ phạt một trận tơi bời khi về nhà.Vừa lúc đó vợ Tèo gọi đến hỏi đang anh ở đâu. Tèo trả lời:
- Anh đang ở tiệm net đầu ngõ chơi tý, sắp về rồi đây.
Đúng lúc này, cậu nhóc lúc nãy quát lớn:
-Lễ tân, khách trả phòng 201, dùng hết 6 lon nước tăng lực nhé!
- !!!
****************
Tại làng này có anh ngu đần. Người làng đặt tên là Ngốc. Một hôm, Ngốc đi chơi, Ngốc gặp anh Khôn.
Lợi dụng tính thật thà của Ngốc, Khôn rủ Ngốc đi ăn trộm.
Tối hôm ấy, Khôn bảo Ngốc vào một nhà giàu. Nửa đêm, Ngốc vừa vào nhà thì chân vấp phải một chiếc chổi; Ngốc liền hỏi Khôn đứng bên ngoài:
- Chổi có lấy không hả mày?
Nguồn GDTĐ
Tin nên đọc
-
Sinh viên Hà Nội chạy xe ôm bị giết dã man
-
Giá hàng hóa “đua” theo giá xăng
-
Nguyễn Cơ Thạch – Người tiên phong trên mặt trận ngoại giao kinh tế
-
Bé gái bị họ hàng hiếp dâm nhiều lần tới mang bầu
-
Ba nữ đại gia thống trị công ty nhà Cường đô la
-
Giảm tỷ lệ chọi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu
-
Nhóm côn đồ lôi chủ tiệm bánh mì ra giữa đường đánh dã man
-
Kế hoạch bắt cóc bé gái tống tiền của `mẹ mìn` ở Hà Nội
-
U19 Việt Nam lên đường chinh phục sân chơi châu lục
-
Tranh nhau mua lúa gạo