Hỏa hoạn giữa đêm, 2 người chết, 1 người bị thương

ngày 16/06/2012

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng 2 người đã tử vong và một bé trai 12 tuổi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Được biết, cả 3 nạn nhân sống trong 1 gia đình.

17062012qt01

Căn nhà xảy ra vụ cháy khiến 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương

Rạng sáng 16/6, người dân sống tại khu vực ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh chợt choàng tỉnh bởi những tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ căn nhà số A8/1A đường Bông Văn Dĩa. Khi mọi người túa ra ngoài thì kinh hoàng phát hiện khói lửa đang bào trùm căn nhà trên.

Nhiều nhân chứng khẳng định, khi họ tiếp cận căn nhà đang cháy đã bị khóa trái nên phải đập tường cứu các nạn nhân bên trong. Công an địa phương và lực lượng PCCC cũng điều khẩn cấp 4 xe cứu hỏa đến hiện trường. Cả 3 người bên trong căn nhà đã bị cháy đen, bỏng nặng, căn nhà cấp 4 rộng khoảng 40m2 bị cháy và đổ sập hoàn toàn, 2 chiếc xe gắn máy cùng nhiều vật dụng khác bị lửa thiêu rụi.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do thương tích quá nặng chị Đặng Kim Trang (39 tuổi, ngụ tại căn nhà trên) và Ngô Phát Tài (trên 46 tuổi) đã tử vong. Riêng bé Lê Quốc Vũ (12 tuổi, con riêng của chị Trang) bị bỏng nặng được chuyển thẳng đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, Chị Trang đã có một đời chồng và 2 con. Sau khi ly hồn chị sống với ông Tài tại căn nhà trên. Thường ngày, hai người bán quán nhậu tại nhà của mẹ chị Trang. Khuya 15/6, sau khi thu dọn hàng xong chị Trang và Tài trở về nhà ngủ. Đến khoảng 3h sáng 16/6 thì người dân nơi đây phát hiện đám cháy bùng lên tại nhà này.

17062012qt02

Nhiều đồ đạc bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh M.L - DH)

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (75 tuổi, mẹ chị Trang) cho biết, khi bà vào chăm bé Vũ tại bệnh viện thì được Vũ kể lại, trong lúc cãi nhau, Vũ thấy ông Tài lấy dây điện chích vào chị Trang thì lập tức Vũ chạy đến ôm mẹ và cũng bị điện giật. Sau đó, ông Tài còn đổ xăng lên cả 3 người và châm lửa đốt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Báo Dân trí