Đại bàng bay vào tứ kết?

ngày 16/06/2012

TP - Tình thế ở bảng A trước lượt trận cuối khá rối rắm khi chưa đội bóng nào giành vé vào tứ kết cũng như chưa đội nào bị loại. Tuy nhiên lợi thế vẫn nghiêng về chú đại bàng Ba Lan nhờ ưu thế sân nhà.

196007 400
Đại bàng trắng Ba Lan sẽ cất cánh vào tứ kết?. Ảnh: AFP/TTXVN.

Hy Lạp đang xếp cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm nhưng họ vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng Nga. Trong khi đó, tuyển Nga dù đang dẫn đầu với 4 điểm nhưng vẫn chưa thể giành vé và vẫn có nguy cơ bị loại nếu thua Hy Lạp.

Lượt đấu cuối bảng A: 1h45 ngày 17-6: Hy Lạp-Nga; CH Czech-Ba Lan

Còn CH Czech và chủ nhà Ba Lan sẽ có một trận sống mái mà đội chiến thắng mới chắc giành vé, nếu hòa thì CH Czech xếp trên nhưng có đi tiếp hay không còn tùy thuộc vào kết quả trận đấu cùng giờ giữa Nga và Hy Lạp.

Lối chơi đậm chất kỹ thuật và giàu sức tấn công của CH Czech giờ đây đã không còn.

HLV Michael Bilek dường như vẫn đặt niềm tin quá lớn vào thế hệ vàng năm xưa, mà không dám trao cơ hội cho những gương mặt trẻ có thực lực. Điều này phải chăng đã làm hạn chế sức mạnh của CH Czech.

Tin mừng cho CĐV CH Czech là tiền vệ đội trưởng Tomas Rosicky không gặp chấn thương quá nặng trong trận Hy Lạp, và Rosicky có thể ra sân ở trận đấu gặp chủ nhà Ba Lan đêm nay.

Trong lúc đó, HLV Franciszek Smuda đau đầu vì vị trí thủ môn của đội tuyển Ba Lan. Wojciech Szczesny và Przemyslaw Tyton đều đã sẵn sàng.

Sau cùng, ông đã chọn đặt niềm tin vào kẻ đóng thế Tyton sau màn thể hiện ấn tượng ở 2 trận vừa qua.

Ba Lan và CH Czech chưa bao giờ gặp nhau ở một kỳ Euro, nhưng 22 lần gặp nhau ở các giải đấu khác thì Czech thắng tới 12 lần, hòa 4 và chỉ thất bại 6 lần. Một con số không đứng về Ba Lan.

Tại Euro 2012 này, Dick Advocaat cũng cho thấy được tài năng cầm quân của mình khi đưa Nga vượt qua CH Czech và cầm hòa với chủ nhà Ba Lan.

Quan trọng hơn nữa với ĐT Nga chính là yếu tố tinh thần. Nga đã biết toan tính, biết chơi bóng bằng lý trí chứ không phó mặc cho cảm xúc.

Nếu vượt qua áp lực tâm lý ở trận cuối, có thể đó sẽ là sự thay đổi về bản chất của bóng đá Nga, dám đương đầu và biết vượt qua thử thách.

Nhắc đến Hy Lạp, người ta thường nghĩ đến thứ bóng đá phòng thủ đến khó chịu dưới thời King Otto.

Nhưng thời gian đã xóa nhòa đi nét đặc trưng truyền thống ấy, và giờ đây Hy Lạp chỉ còn là cái bóng của chính mình. Ở cả hai vòng chung kết Euro gần nhất, Hy Lạp đều thua khi chạm trán Nga.

Tại Euro 2004, giải đấu mà Hy Lạp bất ngờ đi một mạch đến ngôi vô địch, Nga là đội duy nhất đánh bại họ với thắng lợi 2-1 ở lượt cuối vòng bảng. Và xem ra rất khó cho Hy Lạp lần này.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Nga v Ba Lan vào tứ kết

Không nghi ngờ gì nữa, Nga là đội mạnh nhất của bảng A nên họ vào tứ kết là xứng đáng. Trận này, thầy trò Dick Advocaat sẽ giành chiến thắng trước Hy Lạp (giải này chơi khơng tốt) để giành lợi thế là nhất bảng A và vào tứ kết.

Trong lúc đó, trận Czech-Ba Lan khó dự đóan hơn. Trận này rất khó khăn cho trọng tài, tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, khán giả nhà nên Ba Lan trận này quyết tử với Czech.

Họ chỉ còn một cửa là thắng và cuối cùng mục tiêu đạt được là giành chiếc vé cồn lại, dù rất khó nhọc.

Chuyên gia Đồn Minh Xương: Nga và CH Czech vào tứ kết

Nga đang có lợi thế lớn (4 điểm) và trận gặp Hy Lạp đã sứt mẻ lực lượng thì Nga dư sức giành một chiến thắng để bảo tồn ngôi đầu bảng cùng vé vào tứ kết.

Trong lúc đó, trận Czech - Ba Lan rất căng. Mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng cầu thủ của Ba Lan ngoài tiền đạo là tạm được thì dàn cầu thủ Czech chinh chiến ở châu âu nhiều hơn và dù trận đấu rất căng, có thể có thẻ đỏ, nhưng Czech cuối cùng cũng dành thắng lợi để giành chiếc vé thứ 2 cùng với Nga vào tứ kết.

T.Vũ
ghi