CSGT dùng xe đặc chủng truy đuổi ô tô chở phụ phẩm heo bệnh

ngày 14/08/2015

Khi đoàn kiểm tra yêu cầu dừng xe, tài xế ô tô 7 chỗ chở nội tạng heo bệnh giả vờ dừng lại rồi tăng ga bỏ chạy, gần 5km truy đuổi, tài xế mới chịu “thua cuộc”.

4h sáng 13.8, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức – Chi cục thú y TP.HCM phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc, tuần tra trên Quốc lộ 1A (quận Thủ Đức, TP.HCM). Thời điểm này, tổ tuần tra phát hiện chiếc ô tô 7 chỗ BKS 60A-137.09 lưu thông hướng vào TP nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Tài xế xe ô tô nhá đèn xi nhanh để tấp vào lề, khi cán bộ kiểm tra đi bộ gần tới xe ô tô thì người này bất ngờ tăng ga tháo chạy.

CSGT dùng xe đặc chủng truy đuổi ô tô chở phụ phẩm heo bệnh - 1

Số phụ phẩm lòng heo, huyết…bốc mùi hôi thối được lấy từ những con heo bệnh chết vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ bị buộc tiêu hủy

Chiếc ô tô phóng vút trên đường lúc rạng sáng. Các chiến sĩ CSGT Rạch Chiếc lên hai mô tô đặc chủng đuổi theo. Sau gần 5km truy đuổi, đến khu vực ngã tư Bình Thái (quận 9) lực lượng chức năng chặn xe, yêu cầu tài xế mở cửa ra ngoài. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện trên xe có hàng chục túi ni lông chứa phụ phẩm lòng, ruột heo, huyết… đã biến sắc, rỉ dịch, bốc mùi hôi thối. Tất cả số hàng trên đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Tài xế ô tô 7 chỗ Phạm Duy Hiển (25 tuổi, quê Đồng Nai) cho biết, số hàng trên được vận chuyển từ Đồng Nai vào chợ ở quận 9, TP.HCM để tiêu thụ. Theo cán bộ kiểm dịch, qua tìm hiểu số phụ phẩm, nội tạng trên được lấy từ những con heo bị bệnh chết, sau đó chủ hàng vận chuyển vào chợ trộn lẫn heo kiểm dịch để bán kiếm lời.

Hiện toàn bộ số phụ phẩm bị yêu cầu tiêu hủy, tài xế Hiền bị xử phạt hành chính

Nguồn 24h