Xe tải lật ngang, 800 con vịt trên xe văng xuống quốc lộ 1, hàng trăm người chạy ra phụ gom vào lề và bán giúp chủ.
Khoảng 6 giờ 20 ngày 18-11, xe tải BKS 63C.023.59 chở 800 con vịt thịt nặng từ 2 ký trở lên, xuất phát từ đồng ruộng khu vực Đan Mỹ (thuộc địa bàn ấp Bình Đông, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) ra Quốc lộ 1 để chuyển tiếp về cánh đồng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, vài tuần nữa đẻ bán.
Khi xe vừa sang phần đường bên phải đoạn km 1941 Quốc lộ 1 hướng TPHCM về TP. Tân An (đoạn ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), bỗng mất lái và lật ngang. Cánh cửa thùng xe bung ra, 800 con vịt văng đầy mặt lộ.
Chứng kiến số vịt vừa sống, vừa chết la liệt trên mặt đường, chủ số vịt chỉ còn biết đứng khóc. Lúc này, nhiêu người đi đường cảm cảnh đã dừng xe cùng người dân địa phương hỗ trợ thu gom toàn bộ vịt đưa vào bãi đất trống bên đường.



Hàng trăm người phụ gom vịt và mua lại những con vịt đã chết để hỗ trợ chủ nuôi
Anh Nguyễn Quốc Phú (36 tuổi, chủ số vịt trên) cho hay chuyến vịt này chạy đồng chờ 3 tuần nữa sẽ bán, hiện tại giá 45.000 đồng/ký, giờ bán 20.000 đồng con kiếm lại chút vốn.
Thương người thì thương cho chót, nhiều người đã mua vịt hỗ trợ anh Phú. Người mua ít nhất 3 con và nhiều nhất tới 20 con. Nhiều chị đứng thu tiền rồi giao lại cho chủ vịt rất chân tình
Chỉ trong vòng 2 giờ, số vịt chết đã được bán hết, anh chủ vịt để lại khoảng 20 con cho những người phụ bán, nhưng họ đều từ chối và lấy tiền trả như những khách hàng.
Nguồn 24h
-
Khoảnh khắc 'xuất thần' của động vật
-
Phóng viên Mỹ chụp ảnh Obama "khổ sở" như thế nào?
-
Hà Nội: Ấn định ngày thông xe 'con đường đau khổ'
-
Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới trong năm 2020
-
Hoàng Thùy Linh "đứt gánh giữa đường" với "The Remix"
-
Mitsubishi Motors thừa nhận đã gian lận khí thải
-
Ký ức sum vầy ngày Tết - món quà cho thế hệ tương lai
-
Kia Optima thế hệ mới rộng và sang hơn
-
Google Maps sắp tới sẽ tràn ngập quảng cáo
-
Patrick Modiano, Nobel Văn học 2014: Giá trị của sự tinh tế
