Ông bố nói với con trai:
![]() |
- Bố thật không ngờ con lại thi trượt kỳ này.
Cậu con trai tỉnh queo:
- Con thi trượt, nhưng con lại phát hiện ra mình có khả năng đặc biệt bố ạ.
- Khả năng gì vậy?
- Ngoại cảm, thưa bố.
- Là thế nào, con nói cụ thể hơn được không?
- Con biết trước là thế nào con cũng thi trượt ạ.
- !?!
Nguồn Vnexpress
Tin nên đọc
-
Hồ Văn Cường khó vượt qua cái bóng của Phương Mỹ Chi
-
Lạ: Trồng ngô không lấy hạt, mồng tơi không thu lá
-
Tesla sản xuất hơn 3 triệu ôtô
-
Những khác biệt giữa phong cách đại học Mỹ và Anh
-
Quản trị doanh nghiệp dễ dàng, hiệu quả với phần mềm ACMan
-
Truyền thông 'cầu xin' người hâm mộ buông tha cho đội tuyển Trung Quốc
-
Thủ tướng: Không tái cơ cấu được hãy tự từ chức
-
Làm thế nào để sinh viên không “chê” ký túc xá?
-
Rừng thông ở Lâm Đồng bị ủi phá lấy đất
-
Bán ruộng đi buôn, 9X thành ông chủ có tiếng Hà Nội

