(Dân trí) - "Cô trả lại con cho tôi,... Buổi sáng mẹ đưa con đến trường gửi các cô, nào ngờ các cô lại để con chết oan uổng như vậy. Trả lại con cho tôi…”. Từ lúc bé Nhân mất đi, chị Lê Thị Hường luôn gào khóc thê lương như thế.
>> Bé 2 tuổi chết đuối ở hố ga trường mầm non

Một lúc sau, phát hiện 2 bé vắng mặt, nhà trường tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Nhận được tin báo, chị Lê Thị Hường vội vàng chạy đến trường, đi ra phía sau nhà ăn thì phát hiện cháu Nhân đã rơi xuống hố ga không có nắp đậy (do công trình đang làm dở), cháu Tài đang đứng phía trên miệng hố, do còn quá nhỏ nên chưa biết kêu cứu.
Bé Nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do bị ngạt nước quá lâu, bé Nhân đã tử vong.


“Lúc đó, thằng em (bé Tài) đang đứng bíu ở nơi thành, nước ngập lên đến ngực rồi, hắn kêu mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi chạy vô thì thấy anh hắn nổi ở dưới nước rồi. Tôi bế bé Nhân đưa đi viện nhưng tôi biết con không còn nữa”, chị Hường đau đớn kể lại giây phút tự tay vớt xác đứa con mới 2 tuổi.
Được biết, anh Giáp và chị Hường đã có với nhau 4 người con nhưng cháu đầu đã mất sau khi sinh không lâu, gia đình chủ yếu làm nông nên kinh tế không dư dả. 2 cháu Nhân - Tài là con út.
Sáng ngày 4/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đình Thống - Chủ tịch UBND xã Nghi Trường - cho biết, về việc này, nhà trường đã xin chịu trách nhiệm và lo mai táng phí. Phía gia đình cũng đã không khiếu kiện gì. Về việc hố ga đang xây dở dang không có nắp đậy, bên thi công công trình sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an tỉnh và công an huyện cũng đã về tại trường để tiến hành làm rõ.
Ngọc Tú - Nguyễn Duy
{fcomment}
-
Ba ngư dân bị lũ cuốn trôi ra biển trở về trong ngỡ ngàng
-
Sự nghiệp diễn xuất của Amber Heard
-
Điểm danh các dòng điện thoại "khủng" của HKPhone
-
Ốp inox cabin thang máy đem lại những lợi ích gì cho doanh nghiệp?
-
Từ thợ hàn không học cao, không có gia đình chống lưng tới 'vua lẩu', gây dựng cơ đồ tỉ đô: 'Quan trọng nhất là không ngừng cải thiện bản thân'
-
Mỹ - Trung chiến tranh thương mại, Việt Nam hưởng lợi?
-
Nghi án công an huyện An Dương đánh dân: Công an thành phố Hải Phòng nói gì?
-
Ngắm chuông cửa dát vàng, kim cương, trị giá 2,2 tỷ đồng của giới siêu giàu
-
Trường ĐH KD&CN Hà Nội đào tạo "chui" ngành y dược cho du học sinh?
-
Bánh đúc thịt nóng hổi đón gió mùa về
