Đi câu cá, một người dân đã bắt được con lươn dài gần 1 mét, nặng gần 2 kg.
Con lươn “khủng” dài gần 1 mét, nặng 2kg (ảnh P.Q)
Theo đó, vào khoảng hơn 11h trưa25/9 anh N.V.H (trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) khi đi câu tại sông Én, đoạn thuộc xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc đã câu được 1 con lươn nặng gần 2kg và dài gần 1 mét.
Sau khi bắt được lươn, anh H. đã bán cho nhà hàng Phương Điệp ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà với giá 900.000 đồng.
Do thấy con lươn này “khủng” và đẹp, nên chủ nhà hàng đã không bán. Sau đó đãtặngcho người bạn là chị Trần Thị Cảnh (SN 1980), trú tại thôn Tây Vinh, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc.
Chị Cảnh đã xây bể và nuôi dưỡng con lươn, vì nghĩ rằng nó là điềm phúc của gia đình.
Biết tin,nhiềungười dân hiếu kỳ đã kéo đến nhà chịCảnhđểxemcon lươn “khủng”này.
Nguồn 24h
-
Pháp: 50 kg vàng biến mất bí ẩn trên máy bay
-
Cổ phần Doanh nghiệp Nhà nước rao bán mãi vẫn ế
-
Bàn giao xe điện thương hiệu VNElectric Car tại Resort Phương Nam - Bình Dương
-
Bầu Thắng lãi hàng trăm tỷ nhờ `đá hiệp phụ` với Kinh Đô
-
Smartphone màn hình lớn giá tốt mới bán ra thị trường
-
Facebook: Cách chọn yêu, buồn hay giận dữ... cho status của bạn bè
-
Đổ xô săn si đỏ làm thuốc chữa bệnh ung thư
-
Trận cầu dễ nhất và khó nhất của ông Park
-
Chảy nước dãi khi ngủ: Dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm, có cả nguy cơ đột tử
-
Chắn "yếu huyệt" của bóng đá Việt