Người dân huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) và một số huyện lân cận mấy ngày nay vô cùng hoang mang với tin đồn nhiều công nhân thuộc Công ty TNHH Ivory (đóng trên địa bàn huyện Hậu Lộc) bị kẻ xấu bắt cóc, moi nội tạng.
Đã hơn một tuần trôi qua, tin đồn nhiều nữ công nhân mất tích bí ẩn, một vài người trong số đó được tìm thấy trong tình trạng đã chết và thi thể không còn “lục phủ ngũ tạng”. Tin đồn ghê rợn trên lan rộng khiến nhiều người dân hoảng sợ.
Từ ngày xuất hiện tin đồn, hầu hết người dân ở đây không dám ra ngoài vào buổi tối. Đặc biệt trên địa bàn xã Xuân Lộc (Hậu Lộc) - nơi có Công ty may Ivory cũng được xem là nơi xuất hiện tin đồn, đường xá vắng hẳn người qua lại. Trẻ không dám đi học một mình. Tin đồn dù mới xuất hiện nhưng đã nhanh chóng lan rộng, nhiều nữ công nhân hoang mang và bắt đầu nghĩ đến việc bỏ việc, đi làm ăn ở nơi khác.

Bà Nguyễn Thị Vân trú tại xã Xuân Lộc cho biết: “Chúng tôi không biết sự việc đó có thật hay không nhưng đi đến đâu cũng nghe người ta nói về chuyện này khiến dân chúng tôi mỗi khi có việc đi ra khỏi nhà vào buổi tối đều nơm nớp lo sợ”.
Ông Đinh Sĩ Hoa, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, cho biết: “Gần đây chính quyền cũng nhận được thông tin người dân phản ánh với nội dung như trên và đang lập biên bản, xác minh nguồn gốc thông tin, đồng thời báo cáo lên cấp trên. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định không có một xác người chết nào được phát hiện hay vớt lên như câu chuyện người dân đang đồn thổi”.
Nguyễn Thùy
{fcomment}
-
Rối loạn tiêu hóa và những hậu quả khôn lường
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
-
Hoa mắt với tiền lì xì "con khỉ"
-
Diễn viên Trọng Hùng 'Về nhà đi con' nói gì khi không được tặng bằng khen của Bộ VH-TT&DL?
-
Điều tra vụ ném mìn kích nổ bằng điện thoại di động
-
Chủ tịch TP HCM: `Sẽ xây tổ để mời đại bàng`
-
Xung đột Nga - Ukraine ít tác động kinh tế Việt Nam
-
Thuốc ngủ thế hệ mới có như kỳ vọng?
-
Dự báo những ca khúc được `chế` trong Táo Quân 2016
-
Vàng đảo chiều tăng sau 1 tuần giảm liên tiếp