Ước mơ dang dở của nam sinh quên mình cứu 4 em nhỏ

ngày 03/05/2013

(Dân trí) - “Thằng Nam ngoan ngoãn và hiền lành lắm. Bình thường nó biết bơi nhưng cứu được 4 đứa lên bờ thì nó kiệt sức và bị đuối nước!”, bà Ngọ - bà nội của Nguyễn Văn Nam, khóc thương đứa cháu vừa dũng cảm hy sinh thân mình cứu 4 em nhỏ. 

 

 

Em Nguyễn Văn Nam đã tử vong sau khi cứu sống 4 em nhỏ
Em Nguyễn Văn Nam đã tử vong sau khi cứu sống 4 em nhỏ

 

Sáng ngày 2/5, PV Dân trí tìm về gia đình em Nguyễn Văn Nam ở xóm 3, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương (học sinh lớp 12T7, trường THPT Đô Lương I, Nghệ An) - nam sinh dũng cảm hy sinh thân mình cứu 4 em nhỏ thoát khỏi dòng nước xiết sông Lam vào chiều ngày 30/4. Trong căn nhà nhỏ, rất đông bạn bè, hàng xóm đến thắp hương chia buồn trước sự ra đi đột ngột của Nam.

 

Ngồi thất thần trước bàn thờ còn nghi ngút khói hương, anh Nguyễn Văn Điều (50 tuổi) - bố của Nam - kể lại, khoảng 13h30’ ngày 30/4, một nhóm 8 em nhỏ dắt bò đi chăn ở bãi cỏ bên bờ sông Lam rồi rủ nhau xuống sông tắm. Trong lúc nô đùa, 4 em nhỏ gồm Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Công Lương, Nguyễn Công Linh (đều 15 tuổi) và Nguyễn Hữu Đô (11 tuổi) rơi vào vùng nước xoáy. Thấy các bạn gặp nạn, những em còn lại chạy đi kêu cứu. Nam đang đi bắt chim gần đó vội lao xuống lần lượt đưa 4 em nhỏ vào bờ. Khi đưa được người cuối cùng là em Nguyễn Hữu Đô vào bờ an toàn cũng là lúc Nam kiệt sức và bị dòng nước nhấn chìm.
 
 Ngay sau đó, gia đình Nam và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm tung tích của Nam nhưng đến chiều cùng ngày, thi thể người thanh niên dũng cảm mới được tìm thấy.

 

Nhận tin dữ, chị Nguyễn Thị Thanh - mẹ Nam - ngất lên ngất xuống. Bao nhiêu năm sống gần sông Lam, chị không ngờ chính dòng sông hiền hòa đó lại cướp đi sinh mạng của con trai mình.

 

Chị Nguyễn Thị Thanh và em trai Nam đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Nam
Chị Nguyễn Thị Thanh và em trai Nam đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Nam

 

Ngồi bên bàn thờ cháu, bà nội Trần Thị Ngọ (84 tuổi) cũng khóc cạn nước mắt thương đứa cháu dũng cảm. “Thằng Nam ngoan ngoãn và hiền lành lắm. Bình thường nó biết bơi nhưng khi cứu được 4 đứa lên bờ thì nó kiệt sức và bị đuối nước. Vừa rồi nó bảo tôi là đăng ký dự thi vào trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh để sau này giúp bố mẹ nó thoát nghèo, thế mà nó lại mất đột ngột như vậy...”, bà Ngọ nói trong nước mắt.

 

Nam là con trai thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Chị gái đầu của Nam vừa tốt nghiệp đại học, đang chờ xin việc; em trai út đang học lớp 9. Hoàn cảnh gia đình Nam rất khó khăn khi cả gia đình 6 miệng ăn trông chờ cả vào 5 sào ruộng. Trong căn nhà đơn sơ, trên góc học tập nhỏ của Nam có những cuốn sách ôn thi đang học dở.
 
Bạn bè, thầy cô, bà con làng xóm đều tiếc thương và khâm phục khi biết tin Nam đã dũng cảm hy sinh thân mình để cứu 4 em nhỏ thoát khỏi miệng “hà bá”. Anh Nguyễn Hữu Đông - bố của em Nguyễn Hữu Đô - xúc động nói: Nếu chậm chút nữa chắc con tôi sẽ không còn sống trên đời, chính cháu Nam cứu sống con tôi, là người sinh ra cháu lần thứ hai. Gia đình tôi vô cùng biết ơn trước nghĩa cử của cháu Nam, mặc dù cháu đã mất nhưng gia đình tôi xem cháu Nam như là con của mình”.

 

Góc học tập của Nam
Góc học tập của Nam

 

 

Cô Nguyễn Thị Hà - giáo viên chủ nhiệm của Nam - chia sẻ, Nam là một học sinh ngoan, có nghị lực phấn đấu. Học kỳ 1 vừa qua Nam được nhận học bổng “học sinh nghèo vượt khó” của trường. 

 

Trao đổi với PV Dân trí, cô Nguyễn Thị Kiều Hương - Hiệu trưởng trường THPT Đô Lương 1 cho biết: “Sự việc Nam bị đuối nước đúng vào ngày nghỉ lễ, chúng tôi hết sức đau lòng trước sự mất mát này. Hành động dũng cảm quên thân mình cứu người của em Nam sẽ được Ban giám hiệu và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Đô Lương 1 tuyên dương trong lễ chào cờ vào thứ 2 tuần tới”.

 

Anh Nguyễn Đức Lương - Bí Thư huyện Đoàn Đô Lương - cũng cho hay, huyện đoàn Đô Lương đã làm báo cáo gửi tỉnh đoàn Nghệ An đề nghị trung ương Đoàn khen thưởng tinh thần dũng cảm, cứu bạn quên mình của học sinh, đoàn viên Nguyễn Văn Nam.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy

 

 

 

 

 

{fcomment}