Liên tiếp mấy ngày nay, ngư dân các làng chài Mân Thái, Thọ Quang… (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) phấn khởi khi trúng đậm mùa ruốc.
Mới Mùng 8 Tết, nhưng từ tờ mờ sáng, khu vực bãi biển các phường Mân Thái và Thọ Quang (quận Sơn Trà) đã tấp nập người trên thúng, dưới thuyền, kẻ bán, người mua rộn ràng cả một góc bãi biển.
![]() |
Liên tiếp mấy ngày nay, ngư dân các làng chài Mân Thái, Thọ Quang… (Đà Nẵng) phấn khởi khi trúng đậm mùa ruốc. ![]() |
“Lộc biển” đầu năm Ất Mùi của ngư dân làng chài nơi đây là hàng tấn ruốc tươi được hàng trăm ghe thuyền của ngư dân hối hả đưa vào bờ.
Anh Hạnh, một ngư dân Thọ Quang cho biết, mỗi ghe có khoảng 4-5 người, hàng đêm bình quân xúc được từ 3-4 tạ ruốc. Nếu với mức giá hiện nay thì mỗi người kiếm cũng được kha khá. Và năm nào cũng vậy, cứ sau Tết là ngư dân Đà Nẵng lại trúng lớn mùa ruốc nên ai cũng phấn khởi.
Anh Hạnh, một ngư dân Thọ Quang cho biết, mỗi ghe có khoảng 4-5 người, hàng đêm bình quân xúc được từ 3-4 tạ ruốc. Nếu với mức giá hiện nay thì mỗi người kiếm cũng được kha khá. Và năm nào cũng vậy, cứ sau Tết là ngư dân Đà Nẵng lại trúng lớn mùa ruốc nên ai cũng phấn khởi.
Nguồn VTC News
Tin nên đọc
-
Gạt hiềm khích, HLV Miura đi xem quân Lê Thụy Hải
-
Những kiểu thưởng Tết lạ đời của sếp gây sốc nhân viên
-
Top "siêu thực phẩm" ngừa ung thư hữu hiệu bạn đừng bỏ qua!
-
Xót thương cô gái trẻ bị người yêu đâm chết "tức tưởi"
-
Đổi mới giáo dục nghề nghiệp- đòi hỏi cấp bách
-
Thương lái "diễn ảo thuật": Biến trái cây non thành chín đẹp
-
Loại chanh đắt nhất thế giới trông như trứng cá muối, giá 7 triệu/kg
-
Mách mẹ cách sử dụng cốm Protect Kid cho con đúng cách
-
Cướp giật hung bạo xuất hiện trở lại tại Sài Gòn
-
Người Ấn Độ trượt bằng lái ôtô vì không biết lái số sàn