Mặc dù chỉ dành cho những “đại gia” mua về dịp Tết nhưng những cây mai “khủng” ở miền Tây đã khiến không ít người phải trầm trồ khen ngợi.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến thời khắc đón chào năm mới. Vì thế, lượng hoa kiểng phục vụ Tết hiện đã tràn ngập tại các chợ hoa ở miền Tây, với đầy đầy chủng loại, màu sắc. Trong số đó, những cây mai “khủng” có giá cả trăm triệu đồng/cây có mặt tại các chợ hoa đã khiến cho nhiều người phải… ngước nhìn.
Cây mai "khủng" này vừa được một đại gia ở Cái Răng (TP Cần Thơ) mua với giá cả trăm triệu đồng
Tại chợ hoa ở bờ kè hồ Xáng Thổi ở TP Cần Thơ, rất nhiều cây mai “khủng” được các nhà vườn dùng xích khóa cẩn thận để bảo vệ, tránh bị trộm. Anh Liệt (một nhà vườn ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đứng bên cây mai giá 120 triệu của mình, cho biết: “Cây mai này trên 15 năm tuổi. Với giá này, chúng tôi hướng tới những gia đình “đại gia” sẽ mua về cầu may mắn trong dịp năm hết, Tết đến”.
Anh Liệt bên cây mai giá 120 triệu đồng
Đối với cây mai “khủng” có giá 150 triệu đồng đang được bán tại chợ hoa bến Ninh Kiều, anh Đào Văn Út (một nhà vườn đến từ Bến Tre), cho rằng dù biết giá như vậy là cao nhưng anh nhất quyết không hạ giá. “Nếu không bán được, tôi sẽ chở về, đợi Tết năm sau”- anh Út, nói.
Dù đã nở rực vàng nhưng cây mai này cũng chào bán với giá cả trăm triệu đồng
Hàng loạt cây mai "khủng" được bán tại chợ hoa ở bờ kè hồ Xáng Thổi ở TP Cần Thơ
Cây mai "khủng" này được chào bán với giá gần 200 triệu đồng
Nguồn 24h
-
Buộc siêu thị chỉ khuyến mãi 3 lần/năm: Vấp phản đối, Bộ Công Thương dừng dự thảo “lạ đời”
-
U23 Thái Lan mất gì sau trận thua đau trước U23 Việt Nam?
-
5 ngày kinh hoàng của nữ sinh lớp 8 bị cô giáo lừa vào "động quỷ"
-
Bầu Đức ngăn Công Phượng, Tuấn Anh đá cùng Công Vinh
-
Nga cho dân nghỉ 10 ngày, Mỹ khôi phục sử dụng vắc-xin Covid-19 đơn liều
-
Giải pháp công nghệ bảo vệ nhà xưởng an toàn trong dịp Tết
-
Bộ Giao thông lại yêu cầu địa phương bỏ quy định gây khó lưu thông
-
Ông Tập Cận Bình kêu gọi củng cố hải quân
-
Tăng thuế tài nguyên với vàng, nước, đất, cát
-
“Xác phàm” - Tiểu thuyết chân thực về chiến tranh biên giới 1979