Hà Nội : Vụ tham nhũng tại chợ Kim Nỗ và những chuyện "bí ẩn"

ngày 26/08/2013

Thỉnh thoảng đọc những thông tin được báo chí giật tít “động trời”, “bất ngờ”, “gây sốc”…cư dân diễn đàn lại được dịp cùng nhau cười hết cỡ bởi… chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ. Câu xuất hiện nhiều nhất trong đa số lời bình là: Chẳng qua chỉ không may bị lộ thôi!!!

 

Khu chợ tạm trong thời gian triển khai dự án chợ Kim Nỗ theo chủ trương của TP.Hà Nội (ảnh: VOV)
Khu chợ tạm trong thời gian triển khai dự án chợ Kim Nỗ theo chủ trương của TP.Hà Nội (ảnh: VOV) 
 

 

 

Động trời nhưng không… động đất
 

Những điều được cho là LẠ (với người nước ngoài và những ai ngoài cuộc là chính) mà QUEN (với những người trong cuộc và cả…dư luận) tại VN ta có lẽ nằm ở cái gọi là nghệ thuật nửa kín nửa hở. Vì nếu kín quá khiến chẳng ai biết thì ăn giải gì, hoặc ngược lại hở quá lộ “bem” hết cả thì coi chừng…viễn cảnh bóc lịch nhà đá. Bởi thế có bao nhiêu "bí mật" mà hầu như ai cũng biết, để rồi mỗi khi… chính thức bị phanh phui lại nhận được phản ứng khá thờ ơ:

 

“(Theo tôi biết) dự án nào chả thế! Chẳng qua là bị lộ ra thôi” - Hà Trung:  hatrunguk@yahoo.co.uk

 

“Chuyện bình thường thôi mà, có gì mà phải kêu là ‘động trời’ dữ vậy? Các công ty xây dựng và giao thông bây giờ gần như 100% khi đi đấu thầu đều áp dụng bài này để trúng thầu đây mà. Chẳng qua là họ tinh vi và kín đáo hơn thôi” - Luu Duc Phuc:  lducphuc@yahoo.com

 

“Chuyện này là quá bình thường, người dân nào cũng biết, chỉ có các nhà quản lý không biết thôi. Không chỉ trong xây dựng mà các lĩnh vực khác cũng vậy. Hy vọng bác Nguyễn Bá Thanh làm tốt công việc mới mà Đảng đã giao để dân lấy lại được niềm tin… vì dân bây giờ không còn tin vào cán bộ nữa rồi. Buồn cho đất nước VN...” - Đinh Huy:  dinhqhuy2@yahoo.com

 

“(Theo tôi được biết) các dự án đấu thầu trường, chợ... trên địa bàn HN đều của các cán bộ bên KH&ĐT hết, các ‘giám đốc" chỉ là ‘hờ’ thôi". Cứ điều tra lai lịch các "cổ đông’ của những công ty trúng thầu thì sẽ... "rúng động" trời ngay. Ai cũng biết cả nhưng không ai đủ dũng cảm như các anh nhà báo này thôi. Khâm phục các anh phóng viên dũng cảm... giỏi như công an mật. Các anh lại đem việc và chắc sẽ là cả chiến công cho Ban Nội chính Hà Nội rồi, nhưng có điều các anh hơi… lạc hậu một chút vì có gì… động trời về việc này đâu, đây là chuyện thường ngày ở bên… đó mà.  Nhưng đúng là… trăm bó đuốc cũng phải vớ được con ếch” -Trần Đức Nam:  tranducnam910@gmail.com

 

"Chống tham nhũng, theo tôi, cứ điều tra các hồ sơ đấu thầu từ bên KH & ĐT Hà Nội là ra hết. Mọi chính sách nhiễu thế này đều nhằm mục đích tham nhũng cả. Đây là công ty của ông ‘cốp’ bên đó… thì trúng thầu chắc chắn rồi còn gì?” - Nguyễn Linh:  linhnguyenhn875@gmail.com

 

“Toàn thế thôi, đấu thầu của ta toàn Xanh với Đỏ, chưa đấu đã trúng ấy mà! Thế có gì là ngạc nhiên nhỉ? Vì phải thế cán bộ mới giàu, lương công chức vài triệu nhưng con toàn học RMIT, Anh quốc, Hoa Kỳ...nhà cao cửa rộng, xe hơi nhà lầu. Tiền đâu ra?  Làm cán bộ nhà nước mà không sống bằng lương (chắc phải hiểu) tức là sống… ‘bất lương?” - Trần Văn Lý:  levietba.noc@gmail.com

 

“Ở đâu không thế mới là… ‘động trời’ đó!” - Pham Van Hanh:  phamvanhanh@yahoo.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Luật bất thành văn: Thứ nhất quan hệ…

 

Đúng như bình luận của Pham Van Hanh, những điều ngược đời, trái khoáy…kiểu VN ấy thì gần như đụng đâu đều thấy đó. Nhưng sau bao bất bình,  phản ứng gay gắt và thậm chí cả phẫn nộ suốt một thời gian dài, rồi thì những cư dân nào không muốn bị cuốn theo hội chứng bức xúc cũng chỉ còn giải pháp học cách sống chung với bất bình thường.

 

“Bình thường thôi, đây là một việc bình thường ở VN rồi. Các công ty  không có năng lực nhưng có quan hệ và lót tay vẫn cứ trúng thầu, sau đó thuê lại các công ty khác. Hãy xem máy móc các công trình thi công đó, gần như không bao giờ dám ghi tên công ty vì là các công ty không có tên tuổi. Nên hậu quả là các công trình ở VN giá thành trên trời nhưng chất lượng thì vài ba năm là hỏng. Trong đó phải kể đến một số… nhiều cán bộ thoái hóa biến chất tham nhũng, làm cho bộ mặt các công trình của VN lem nhem và chóng xuống cấp. Cần đưa ra ánh sáng các cán bộ này và trừng trị thật nghiêm làm gương cho những người khác” - Dinh Huu Thanh: thanhdinhhuu@gmail.com

 

“Còn rất nhiều dự án khác mà không cần năng lực mà vẫn trúng thầu. Nếu phóng viên vào cuộc thì chắc chắn sẽ phanh phui ra được. Phải xử lý nghiêm để các doanh nghiệp làm ăn chân chính còn phát triển được” - Divu24.com: nguyenmanhtb@gmail.com

 

“Đây rõ ràng không phải chỉ là một con sâu làm rầu nồi canh, mà là một trong vô số những dự án tương tự ở VN hiện nay. Nhà nước đầu tư mà cũng có tiêu cực thì cứ lấy danh nghĩa xã hội hoá lại càng cực tiêu cực. Phía nắm quyền quyết định lại dựa vào đó để trục lợi, rồi cả đám ăn theo. Tôi chắc chắc không phải chỉ bên địa chính, kế hoạch và đầu tư nhúng tay vào đó đâu, mà còn rất nhiều bên khác” - Ran Dien:  nvtrung93@gmail.com

 

“Ở H.H, Nam Định cũng thế mà, các dự án của huyện này rốt cuộc cũng vào tay người nhà của các sếp. Sau khi các sếp lên tỉnh, người khác lên thay thì bổng lộc lại đến người nhà các vị mới. Các bạn có tin không? Tin chắc ai cũng biết nhưng nó là thế đó!!!” - PVD

 

“Bây giờ là vậy. Trước ở Hải Dương đấu thầu đất, miếng nào ngon đều có suất hết. Cho dù anh bỏ thầu thế nào thì vẫn kém người kia vài trăm 1m. Ông sếp đấu giá có tài như vậy, ví dụ như miếng đất đẹp nhất khu N.C… cho dù người bỏ thầu đợt đó bỏ cao nhất 27 triệu đ/m, nhưng người khác lại bỏ 27 triệu 300 ngàn... Đâu cũng vậy thôi!” - Tuấn_hd

 

Mà ở VN ta, thử hỏi còn có mấy ai không thuộc lòng câu: Thứ nhất quan hệ, thứ nhì tiền tệ…Và còn ở nơi nào không có sự tồn tại của cái gọi là luật bất thành văn khiến dù không muốn đi đường vòng, người dân cũng chẳng thể đi đường thẳng tới những nơi rõ ra là vẫn kiểu xanh vỏ đỏ lòng như vậy???

 

Khánh Tùng

 


 

 

 

{fcomment}