Sau cái nóng dữ dội đầu mùa vào ban ngày, Hà Nội trở nên ngột ngạt khi đêm xuống. Nhiều người ra đường chạy xe lòng vòng đón gió nhưng gió đâu không thấy, chỉ toàn hơi nóng tứ bề phả ra hầm hập...
Một số người muốn hưởng không khí tự nhiên và thư giãn đã tìm ra hồ Gươm, sông Hồng, hay các quán nước có tầm nhìn thoáng rộng để đón gió.

Người dân ăn mặc mát mẻ bắt đầu đổ ra đường sau bữa cơm chiều.

Khu vực tượng đài "Cảm tử cho tổ quốc quyết sinh" tại bờ hồ Hoàn Kiếm với những quán giải khát "phủi".

Các bậc cha mẹ cho con ra chơi ở chân tượng đài Lê - Nin đều cầm quạt nan trên tay để quạt cho trẻ.


Các vỉa hè xung quanh hồ Gươm trở thành điểm giải khát đẹp cho thanh niên hóng mát.

Một số người rèn luyện thể thao đang ngồi hóng mát trên cầu Long Biên.

Thanh niên đi đón gió đỗ xe la liệt trên cầu.

Hiệu kem Tràng Tiền luôn đông khách trong những ngày nắng nóng khiến lực lượng trật tự hết sức vất vả giữ cho phố Tràng Tiền không bị ách tắc

Hiệu kem Bốn Mùa bên hồ Gươm cũng rất đông khách trong đêm hè nóng nực.

Những người lớn tuổi chọn bờ hồ để ngồi hóng gió.


Các quán nước tận dụng vỉa hè triệt để.

Nhiều quán giải khát có vỉa hè rộng thoáng không còn chỗ vì khách quá đông.
Hữu Nghị
{fcomment}
Tin nên đọc
-
Cuộc khủng hoảng Evergrande có thể loang ra toàn cầu như thế nào?
-
Bitcoin tăng giá, nhà đầu tư vẫn lo ngại
-
Bát hương trong văn hóa thờ cúng: Sự kết nối với tổ tiên và thần linh
-
Tỷ lệ nghèo Việt Nam thuộc hàng thấp nhất khu vực
-
Kinh tế châu Âu tiếp tục suy thoái
-
Đánh thuế tài sản với nhà, đất: Lo tham nhũng, "ăn chia" trong ngành thuế
-
Phát hiện sai phạm trong nhiều lĩnh vực tại Agribank
-
Rộ tin AirB là sản phẩm nhập khẩu, CEO Bkav phản pháo gì?
-
Chủ tịch TPHCM chỉ đạo khẩn, gỡ vướng cho 38 dự án bất động sản
-
Toyota phải triệu hồi thêm 1,6 triệu xe dính lỗi túi khí