Hai vợ chồng tranh luận, bà vợ nói:
– Trong cuộc sống, người đàn bà cần phải có người đàn ông. Ngược lại, đàn ông cũng không thể xa rời đàn bà.
Ông chồng hỏi:
– Tại sao đàn ông lại cần phải có đàn bà?
– Nếu trên thế giới này không có đàn bà thì ai khâu lại quần áo cho đàn ông?
– Nhưng nếu như trên thế giới không có đàn bà thì đàn ông còn cần mặc quần áo làm gì?
*************
Đàn bà hói cũng không tha
Đêm khuya chồng đi công tác mới về nhà. Irena nhìn kĩ áo vét của chồng mà không tìm thấy một sợi tóc phụ nữ nào.
– Thì ra là anh tệ đến như thế : người vợ đay nghiến, ngay cả đàn bà hói anh cũng không tha.
Nguồn GDTĐ
Tin nên đọc
-
Hé lộ bí mật đốt bỏ hàng ế của các “đại gia” hàng hiệu
-
Phương Mỹ Chi gây tranh cãi vì hát nhạc tình yêu đôi lứa
-
Túi tiền quốc gia trước áp lực trả nợ, tăng lương
-
Giá xăng dầu lại có cớ để khó giảm?
-
Làm ăn với Trung Quốc: “Không cẩn thận, phá sản như chơi”
-
Tiền đạo Ronaldo sắp có bến đỗ mới đầy bất ngờ?
-
Hà Đông: 70 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận
-
Chợ đầu mối Long Biên Hà Nội sắp bị xóa sổ?
-
Chân dung kiều nữ điều hành đường dây “chân dài” bán dâm
-
Cuộc đời bình dị của người có IQ cao hơn cả Einstein