Chờ mãi không thấy cậu bạn thân đến địa điểm hẹn, Tý sốt ruột gọi điện hỏi:

- Sao bây giờ mày vẫn chưa đến vậy Tèo? Đừng nói là quên nhé!
Tèo ngập ngừng đáp:
- Quên mất, tao quên báo với mày là hôm nay không đi ra ngoài được.
Tý ngạc nhiên:
- Sao thế? Chẳng phải đã hẹn trước rồi sao?
Tèo than:
- Hôm nay mặt tao bị sưng tím rồi, ngại đi ra ngoài lắm.
Tý tròn mắt:
- Bị gì thế?
- Không có gì đâu, tại đập muỗi thôi. - Tèo giải thích.
Tý nghi ngờ:
- Chém gió, con muỗi đậu ở đâu mà đập đến mặt mũi sưng tím thế?
Tý thở dài:
- Trên má con bé hàng xóm.
- !!!
Nguồn GDTĐ
Tin nên đọc
-
Được dùng ngân quỹ nhà nước nhàn rỗi gửi ngân hàng
-
Nhóm ‘đại gia Tp.HCM’ bị thổi bay 35.000 tỷ đồng một ngày
-
Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc phát động `chiến tranh truyền thông`
-
Chân dung kẻ giết người yêu cũ rồi chôn xác
-
Bệnh nhân phi công người Anh: Chuyện lần đầu mới kể từ điều dưỡng
-
Một ngày nên nghĩa vợ chồng
-
Độ chịu chơi của các đại gia Việt
-
Tinh tế, nhã nhặn trong từng sản phẩm từ đá nhân tạo PQ246
-
Luật Phòng chống rửa tiền thêm ví điện tử, tiền ảo, cho vay 2P2, cầm đồ vào tầm ngắm
-
iPhone khoá mạng rớt giá mạnh
