Chân dung hai thủ khoa cùng đạt 4 điểm 10

ngày 15/06/2013

Cô bé có hoàn cảnh khó khăn Nguyễn Thu Hà và Trương Trọng Tín - học sinh chuyên Hóa đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi đỗ thủ khoa tốt nghiệp THPT tại TPHCM với 58,5 điểm.

 

Cô bé trường dân lập đỗ thủ khoa


Nguyễn Thu Hà, học sinh lớp 12C4 trường THPT dân lập Nguyễn Khuyến (cơ sở 3A, TP.HCM) đã vượt qua nhiều khó khăn để trở thành thủ khoa kì thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM với số điểm 58,5 (trong đó Văn đạt điểm 9; Sinh học 9,5 điểm và bốn điểm 10).

 

Quê ở Bình Dương, mồ côi cha từ năm 2 tuổi, từ lớp 6 Hà đã phải xa nhà để học nội trú tại trường Nguyễn Khuyến. Sống trong môi trường phải tự lập, gặp rất nhiều khó khăn nhưng bằng nghị lực và khát khao của mình, Hà vẫn vươn lên.

 

Cô gái bé nhỏ, xinh xắn Nguyễn Thu Hà chia sẻ: "Mặc dù nhiều lần cảm thấy nhớ mẹ và lạc lõng, muốn về nhà, nhưng sau đó em lại muốn quay lại thành phố để học tập vì có bạn bè và thầy cô nơi đây". Không phụ lòng kỳ vọng của mẹ và chị gái, suốt 12 năm liền Hà luôn đạt thành tích xuất sắc.

 

Niềm vui đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT rất lớn nhưng khi được hỏi về bí quyết học tập của mình, Hà rụt rè chia sẻ: "Vì lịch học và ôn thi ở trường đã khá dày đặc, nên em tranh thủ những giờ tự học và tự ôn để học thêm những gì mình còn yếu kém".

 

thukhoa

Cô gái nhỏ nhắn dễ thương Nguyễn Thu Hà xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 tại TP.HCM.


Ba Hà qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi Hà còn là một đứa trẻ, chính vì thế mà cô bé chỉ có thể hình dung về ba mình qua những câu chuyện của mẹ.

 

Sau khi ba mất, một mình mẹ Hà đơn chiếc nuôi hai chị em ăn học. Hiện tại, chị gái của Hà đang là sinh viên năm cuối của ĐH Sài Gòn. Mặc dù bận bịu nhiều việc và phải đi từ Bình Dương nhưng hằng tuần mẹ Hà vẫn đều đặn lên thăm em. Thành tích thủ khoa kỳ thi năm nay được xem như phần thưởng quý báu cho sự nỗ lực của Hà và cũng là món quà em dành tặng mẹ.

 

Sở trường của Hà là môn toán và Anh văn. Ngoài giờ học tập căng thẳng, Hà cũng có sở thích giải trí như bao cô bạn cùng trang lứa khác là xem các bộ phim Hàn Quốc. Tuy nhiên, dù rất mê phim nhưng Hà rất tuân thủ quy định của trường, chỉ thưởng thức phim trong những ngày cuối tuần, thời gian còn lại em dành hết cho việc học.

 

Thầy Nguyễn Ngọc Minh, giáo viên chủ nhiệm cũng là thầy giáo dạy môn toán của Hà, cho biết: "Trong lớp Hà là một học sinh rất hiền và ngoan. Em học giỏi toàn diện và là 1 trong 3 học sinh học giỏi nhất lớp. Mặc dù hoàn cảnh gia đình thiếu thốn về mặt tinh thần nhưng Hà có nghị lực học tập rất tốt."

 

Bạn cùng lớp của Hà, Trương Huỳnh Phương Hạnh chia sẻ: "Dù bề ngoài Hà nhìn có vẻ khá hiền và có vẻ khó gần, nhưng khi em tiếp xúc thì mới biết bạn là người cực kì dễ thương và vui tính. Vì chơi chung với Hà từ lớp 8 cho đến nay nên khi biết Hà giành được danh hiệu thủ khoa, em đã rất vui, điều này xứng đáng với sự cố gắng của bạn".

 

Khát khao lớn nhất của Hà là thi đỗ ĐH Ngoại thương, ngành Tài chính Ngân hàng. Đó không chỉ là ước mơ từ nhỏ của Hà mà còn là mong muốn của mẹ.

 

Hà nói: "Từ nhỏ em rất thích những con số, với lại mẹ đã vất vả nhiều vì em nên em muốn đậu đại học để dành tặng cho mẹ".

 

Chàng thủ khoa mê nhạc, rành nấu ăn và giấc mơ bác sĩ


Cùng với Nguyễn Thu Hà, Trương Trọng Tín, học sinh chuyên Hóa trường Phổ Thông Năng Khiếu (ĐHQG, TP.HCM) cũng trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 với số điểm "khủng": 58,5 (với 4 môn đạt điểm 10, Địa 9,5 và Văn 9).

 

Là học sinh giỏi 12 năm liền, Tín cũng từng đoạt nhiều giải thưởng lớn: huy chương bạc cuộc thi Olympic 30/4, học sinh giỏi Hóa cấp thành phố (năm lớp 11 và 12). Điểm tổng kết 3 năm THPT của Tín rất "khủng" đều trên 9,0.

 

Tín cho biết: "Tuy là con một trong gia đình nhưng từ năm lớp 9, em phải xa ba mẹ lên thành phố để học tập. Cuộc sống xa nhà giúp em tự lập, trưởng thành hơn. Vừa học em phải tự chăm sóc bản thân, tự nấu ăn, giặt giũ".

 

thukhoa1

Tự lập và tự học đàn, đối với thủ khoa Trương Trọng Tín đó cũng là cách học tính kiên nhẫn.


Bà Nguyễn Thị Lan (Mỹ Tho, Tiền Giang), mẹ của Tín chia sẻ: "Để con sống xa nhà, một mình trên thành phố, tôi lo lắm, nhưng biết sao được. Cứ cuối tuần thì tôi lên thăm con đem cho nó ít thức ăn ở quê. Kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi, tôi phải xin nghỉ phép để lên chăm sóc con, để con có thời gian mà ôn thi tốt nghiệp cho tốt".

 

Chia sẻ về quá trình ôn thi tốt nghiệp, chàng thủ khoa cho biết: "Là học sinh chuyên Hóa nhưng đối với em môn nào cũng hay, vì vậy em luôn học đều tất cả các môn. Cũng nhờ cuối tuần mẹ hay lên kiểm tra, nhắc nhở nên dù "chuyên" nhưng em không học lệch như mọi người vẫn nghĩ về dân Năng khiếu (cười)".

 

Ngoài việc học, Tín thường tự tập đàn ghita, organ, nghe nhạc... "Tập đàn cũng là cách tốt để nâng cao hiểu biết, tâm hồn và nhất là tập tính kiên nhẫn trong cuộc sống", Tín bật mí.

 

thukhoa2

Hai mẹ con thủ khoa Trương Trọng Tín vui mừng khi biết tin đạt thủ khoa kỳ thi THPT.


Hiện tại, Tín đang tích cực ôn thi để có thể đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi đại học. Tín đăng kí thi khối A ĐH Sư phạm TP.HCM nhưng ước mơ lớn nhất của Tín là trở thành bác sĩ. Vì vậy, Tín đặt kỳ vọng hơn vào khối B ĐH Y Dược TP.HCM.

 

"Ước mơ lớn hơn của em nữa là được đi du học ở Úc. Tuy nhiên giờ phải cố gắng giành thủ khoa đại học thì mới có cơ hội nhận học bổng, việc đi du học sẽ dễ hơn vì ba mẹ vất vả, không có tiền", Tín chia sẻ.

 

Nói về đề Văn thi tốt nghiệp, chàng trai đa tài Trương Trọng Tín cho biết: "Môn Văn em thấy rất hay, các câu hỏi thì vừa sức. Em thích câu nghị luận xã hội, nó thực tế nên rất dễ triển khai ý".

 

Nhớ lại bài làm của mình, Tín cho biết: "Khi làm về câu nghị luận xã hội nói về hành động dũng cảm của học sinh Nguyễn Văn Nam, em đã ca ngợi hành động dũng cảm của bạn đó, đó là một tấm gương tốt để noi theo. Bên cạnh đó, em cũng liên hệ đến thực tiễn hiện nay để phê phán về sự vô cảm".

 

Thầy Tân Hoàng, giáo viên chủ nhiệm lớp của Tín cho biết ông không lấy làm bất ngờ khi nghe cậu học trò của mình đạt danh hiệu thủ khoa. "Với sức học của em, thủ khoa THPT đối với Tín là chuyện bình thường vì em siêng học, học đều. Tôi tin Tín sẽ đậu cả đại học mà em đã lựa chọn".

 

Có một điều thú vị là, lớp của thầy Tân Hoàng chủ nhiệm là "lò" đào tạo ra rất nhiều thủ khoa, đến nỗi, thầy Hoàng vẫn không nhớ hết được bao nhiêu cậu học trò của mình từng giành danh hiệu này.

 

Thầy Hoàng cho biết: "Trong lớp Tín là người hòa đồng, vui tính với bạn bè. Đối với các hoạt động đoàn thể thì Tín đều tham gia và luôn đạt điểm tốt".

 

Thầy giáo này cũng tiết lộ thêm, nhiều người nghĩ dân Phổ thông Năng khiếu thường chỉ hay học lệch môn chuyên, tuy nhiên lớp của thầy đa số các em học tương đối đều.

 

Trong đó, thủ khoa Trương Trọng Tín học rất tốt môn Hóa và học đều khá các môn còn lại, chỉ riêng môn Văn là hơi kém hơn.

 

Với điểm 9 môn Văn mà một cậu học trò chuyên Hóa đạt được, theo ông Hoàng: "Em đã cố gắng rất nhiều và không phí nỗ lực học tập mà em đã thể hiện".

 

Đa tài, hiền lành, và tự lập từ sớm, chắc chắn Tín sẽ còn gặt hái nhiều thành công trong học tập để đạt được những ước mơ trong tương lai.

 

Theo Thanh Niên

{fcomment}